hobacco
11-07-2012, 04:30 PM
Cuộc sống hiện nay tưởng như đơn giản nhưng lại trở nên phức tạp hơn. Mọi thứ đều trở nên hiện đại hóa nhiều hơn tưởng chừng như người ta có thêm nhiều giời gian cho gia đinh nhưng với những thiết bị giải trí mọc lên rầm rộ, mạng xã hội v.v, ngay cả thứ tưởng chừng như đơn giản nhất như bữa cơm gia đình trở nên thật hiếm có. Mức độ gia tăng của các cuộc ly hôn không ngừng giảm và người gánh chịu luôn là con cái. Nó lại là cái nôi sản xuất ra các tệ nạn xã hội vì 98% tội phạm và các loại tệ nạn hiện này là do gia đinh không đầm ấm hay có tuổi thơ không được lành mành. Từ đó ta rụt ra được kết luận rằng Gia đình là nơi đầu tiên và là trụ cột cho xã hội và những thế hệ mới. Nhưng do đâu xuất phát những bất đồng, bạo hành gia đình, ly dỵ? Mình xin đưa ra lập luận riêng của mình :D
-Ngôn ngữ tình yêu
Nhiều người thắc mắc, khi mới yêu nhau, người ta trao nhau những lời nói ngợt ngào nhất, những câu nói đây yêu thương và mê hoặc. Thế tại sao khi trở thành vợ chồng, họ lại trở nên ích kỉ, lạnh nhạt? Bữa cơm gia đình trở nên thiếu gia vị. Thế những cử chỉ, lời nói ong bướm yêu thương kia ở đâu rồi? Nhiều người qua niệm cho rằng đó là do đàn ông chỉ sử dụng nó để đạt được mục đích và khi có rồi họ lại phủi tay hay họ đã cảm thấy nhàm chán nhau.
Nhưng thật sự không phải vậy. Nếu ta phỏng vấn và hỏi một số cặp vợ chồng thì đa số lỗi sẽ được đổ sang cho phía bên kia
Cách mày râu thì nói rằng chi em phụ nữ thay đổi, không còn thùy mị hay diệu dàng như ngày xưa, đã trở thành người mẹ thứ hai trong gia đình và luôn nổi lên máu " Hoạn Thư"
Chị em phụ nữ kêu ca rằng cách mày râu luôn ong bướm mặc dù ở với vợ con, không còn nói những lời yêu thương mà các cô vẫn thích nghe, không chăm sóc vợ con v.v
Đó là do họ đã sử dụng sai ngôn ngữ tình yêu hay kênh yêu thương. Mỗi người đều được tạo ra và lập trình để có được các loại ngôn ngữ yêu thương khác nhau. Có người thì bầy tỏ tình yêu bằng giọng nói, người thì thì bầy tỏ bằng việc làm, người thì sử dụng quà tặng, người thì sử dụng cử chỉ, thơ văn v.v
- Người phụ nữ cho rằng việc chăm sóc chồng từng ly từng tý là cách để họ diễn tả tình yêu của mình với chồng. Họ luôn lo lắng từng bữa ăn và cảm thất luôn stress về việc chăm sóc cho gia đình. Họ cảm thấy cô đơn khi phải làm mọi việc cho gia đình trong khi các ông chồng thật vô trách nhiệm. Thế rồi nó từng bước nảy sinh và những bất đồng là không thể tránh khỏi.
-Đấng mầy râu thì lại nghĩ việc đi làm và kiếm được nhiều tiền lại là cách để học có thể bầy tỏ tình yêu của mình với vợ con. Họ dồn vào công việc trong khi không nhận ra rằng gia đình cần một người đàn ông, một người chồng, người cha hơn là cái máy kiếm tiền. Họ không nhận ra rằng một bó hoa, hay một cử chỉ yêu thương có thể làm cho người phụ nữ hạnh phúc hơn là tiền bạc.
Theo thekok41 nghĩ, gương vỡ luôn có thể lành, vợ chồng phải thẳn thắn ngồi xuống chi sẽ với nhau nhữn việc không vui, sắp xếp ổn thỏa mà không cần to tiếng và bắt trúng được kênh yêu thương của nhau. Khi hai người có được tiếng nói chung, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn
Tiếp tục...
:eck(22):
-Ngôn ngữ tình yêu
Nhiều người thắc mắc, khi mới yêu nhau, người ta trao nhau những lời nói ngợt ngào nhất, những câu nói đây yêu thương và mê hoặc. Thế tại sao khi trở thành vợ chồng, họ lại trở nên ích kỉ, lạnh nhạt? Bữa cơm gia đình trở nên thiếu gia vị. Thế những cử chỉ, lời nói ong bướm yêu thương kia ở đâu rồi? Nhiều người qua niệm cho rằng đó là do đàn ông chỉ sử dụng nó để đạt được mục đích và khi có rồi họ lại phủi tay hay họ đã cảm thấy nhàm chán nhau.
Nhưng thật sự không phải vậy. Nếu ta phỏng vấn và hỏi một số cặp vợ chồng thì đa số lỗi sẽ được đổ sang cho phía bên kia
Cách mày râu thì nói rằng chi em phụ nữ thay đổi, không còn thùy mị hay diệu dàng như ngày xưa, đã trở thành người mẹ thứ hai trong gia đình và luôn nổi lên máu " Hoạn Thư"
Chị em phụ nữ kêu ca rằng cách mày râu luôn ong bướm mặc dù ở với vợ con, không còn nói những lời yêu thương mà các cô vẫn thích nghe, không chăm sóc vợ con v.v
Đó là do họ đã sử dụng sai ngôn ngữ tình yêu hay kênh yêu thương. Mỗi người đều được tạo ra và lập trình để có được các loại ngôn ngữ yêu thương khác nhau. Có người thì bầy tỏ tình yêu bằng giọng nói, người thì thì bầy tỏ bằng việc làm, người thì sử dụng quà tặng, người thì sử dụng cử chỉ, thơ văn v.v
- Người phụ nữ cho rằng việc chăm sóc chồng từng ly từng tý là cách để họ diễn tả tình yêu của mình với chồng. Họ luôn lo lắng từng bữa ăn và cảm thất luôn stress về việc chăm sóc cho gia đình. Họ cảm thấy cô đơn khi phải làm mọi việc cho gia đình trong khi các ông chồng thật vô trách nhiệm. Thế rồi nó từng bước nảy sinh và những bất đồng là không thể tránh khỏi.
-Đấng mầy râu thì lại nghĩ việc đi làm và kiếm được nhiều tiền lại là cách để học có thể bầy tỏ tình yêu của mình với vợ con. Họ dồn vào công việc trong khi không nhận ra rằng gia đình cần một người đàn ông, một người chồng, người cha hơn là cái máy kiếm tiền. Họ không nhận ra rằng một bó hoa, hay một cử chỉ yêu thương có thể làm cho người phụ nữ hạnh phúc hơn là tiền bạc.
Theo thekok41 nghĩ, gương vỡ luôn có thể lành, vợ chồng phải thẳn thắn ngồi xuống chi sẽ với nhau nhữn việc không vui, sắp xếp ổn thỏa mà không cần to tiếng và bắt trúng được kênh yêu thương của nhau. Khi hai người có được tiếng nói chung, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn
Tiếp tục...
:eck(22):