tqcovtau
11-07-2012, 04:43 PM
Có người ăn mày nuôi một con khỉ. Bác cho bận nhiều quần áo đem đi múa ngoài chợ để kiếm tiền. Người ta cho ít nhiều, người ăn mày đều chia với khỉ, mưa nắng, cực khổ nhờ nhau, ở với nhau như tình cha con.
Hơn 10 năm sau, người ăn mày già lại bị bệnh nặng không dắt khỉ ra chợ được, mỗi ngày khỉ cứ quì bên đường mà xin ăn, phụng dưởng người ăn mày.
Đến khi người ăn mày chết, con khỉ quì dại bên đường, tiếng kêu bi thảm, ngữa mặt, giơ tay xin tiền, xin được tiền rồi nó tới chổ trại hòm.
Chủ trại biết ý bán cho nó một cái hòm, thấy người phu khiêng nó chạy theo níu aó, phu khiêng hiểu ý vào khiêng cái hòm tới chổ người ăn mày chết.
Việc rồi nó liền đi kéo chà cùng lá, cỏ khô, chất đống lên mộ, nổi lửa đốt. Nó kêu vài tiếng rồi nhảy vào giữa ngọn lửaa mà chết.
Cảm vì con khỉ có nghĩa, dân chúng bèn đấp mã cho nó và kêu là mã con khỉ có nghĩa.
Truyện cổ tích Việ Nam
Hơn 10 năm sau, người ăn mày già lại bị bệnh nặng không dắt khỉ ra chợ được, mỗi ngày khỉ cứ quì bên đường mà xin ăn, phụng dưởng người ăn mày.
Đến khi người ăn mày chết, con khỉ quì dại bên đường, tiếng kêu bi thảm, ngữa mặt, giơ tay xin tiền, xin được tiền rồi nó tới chổ trại hòm.
Chủ trại biết ý bán cho nó một cái hòm, thấy người phu khiêng nó chạy theo níu aó, phu khiêng hiểu ý vào khiêng cái hòm tới chổ người ăn mày chết.
Việc rồi nó liền đi kéo chà cùng lá, cỏ khô, chất đống lên mộ, nổi lửa đốt. Nó kêu vài tiếng rồi nhảy vào giữa ngọn lửaa mà chết.
Cảm vì con khỉ có nghĩa, dân chúng bèn đấp mã cho nó và kêu là mã con khỉ có nghĩa.
Truyện cổ tích Việ Nam