hoangphuc174
13-07-2012, 09:21 AM
http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Radio/truyen-hay/400-Hieu.mp3
Tôi nhìn thấy cậu bé ngồi bên gốc cây, khuôn mặt tái mét, ánh mắt lờ đờ… Rồi người ta đưa Hiếu đi… Tôi đứng lại nhìn theo, chua xót. Đêm qua cậu bé không có gì ăn, sáng dậy sớm làm việc nên mới bị sốt như vậy. Cách đây vài phút, tôi còn thấy cậu bé cười. Trong con người nhỏ bé ấy dường như có 1 sức lực phi thường, dù đói, mệt đến đâu Hiếu cũng không bao giờ ca thán. Giờ đây, thế giới đã chìm trong đôi mắt cậu bé…
Tôi nhìn thấy cậu bé ngồi bên gốc cây, khuôn mặt tái mét, ánh mắt lờ đờ… Rồi người ta đưa Hiếu đi… Tôi đứng lại nhìn theo, chua xót. Đêm qua cậu bé không có gì ăn, sáng dậy sớm làm việc nên mới bị sốt như vậy. Cách đây vài phút, tôi còn thấy cậu bé cười. Trong con người nhỏ bé ấy dường như có 1 sức lực phi thường, dù đói, mệt đến đâu Hiếu cũng không bao giờ ca thán. Giờ đây, thế giới đã chìm trong đôi mắt cậu bé…