manhhatuna
13-07-2012, 03:17 PM
http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Radio/truyen-hay/368-Ngay%20cu.mp3
Những tia nắng sớm mùa đông yếu ớt len qua song cửa gọi nàng tỉnh giấc khiến đôi mắt ngái ngủ hấp háy. 8 giờ sáng ngày thứ bảy, nàng thầm tiếc nuối giấc ngủ vừa tuột mất. Hất tấm chăn ấm ra, cái lạnh len vào cơ thể nàng qua tấm áo ngủ xộc xệch. Đầu nặng mà chân thì nhẹ, hơi rượu đêm qua vẫn còn phảng phất khiến nàng thoáng rùng mình. Nàng lục tìm bao thuốc, đốt lên một điếu nhằm trốn tránh hơi lạnh của buổi sáng ngày đông...
Những tia nắng sớm mùa đông yếu ớt len qua song cửa gọi nàng tỉnh giấc khiến đôi mắt ngái ngủ hấp háy. 8 giờ sáng ngày thứ bảy, nàng thầm tiếc nuối giấc ngủ vừa tuột mất. Hất tấm chăn ấm ra, cái lạnh len vào cơ thể nàng qua tấm áo ngủ xộc xệch. Đầu nặng mà chân thì nhẹ, hơi rượu đêm qua vẫn còn phảng phất khiến nàng thoáng rùng mình. Nàng lục tìm bao thuốc, đốt lên một điếu nhằm trốn tránh hơi lạnh của buổi sáng ngày đông...