PDA

View Full Version : Số 03 : Đôi khi


jmcvietnam
14-07-2012, 09:23 AM
LoveFull 3-1 : Đôi khi
http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Radio/love-full/so-15-%20Doi%20khi.mp3

http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Images/lovefull15.jpg

Có bao giờ bạn muốn quay ngược cánh cửa thời gian, trở về quá khứ - để làm lại một điều gì đó, sửa chữa một sai lầm nào đó? …


LoveFull 3-2 : Em sợ

http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Radio/love-full/so-16-%20Em%20so.mp3
Ngày hôm qua luôn là một cái bóng rất lớn, đôi khi là quá lớn lên hiện tại. Cho dù là cái bóng của hạnh phúc hay bất hạnh. Nhiều người trong chúng ta không bao giờ thoát nổi ra khỏi cái bóng đó để bước đi về phía ngày mai…


LoveFull 3-3 : Nhật kí những ngày không anh

http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Radio/love-full/so-17-Nhat%20ki%20nhung%20ngay%20khong%20anh.mp3
Đến bao giờ em sẽ hết yêu anh?
Lòng em nghĩ đến anh,
Cả trong mơ còn thức ...


LoveFull 3-4 : Tình yêu không trở lại

http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Radio/love-full/so-18-Tinh%20yeu%20khong%20tro%20lai.mp3
Không phải mọi câu chuyện tình yêu đều kết thúc tốt đẹp, vấn đề là chúng ta nhìn nhận kết thúc đó theo chiều hướng nào: “Có lẽ anh đã sai khi dùng từ “hối hận” với em. Anh đã rất hạnh phúc khi được có em, em ah.”
Tạm biệt nhé mối tình đầu thơ dại
Để tối nay anh có giấc ngủ dài
Và ngày mai khi bình minh gõ cữa
Anh ngẩng đầu đi về phía không em.


LoveFull 3-5 : Sao anh không còn như xưa?

http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Radio/love-full/so-19-Sao%20anh%20khong%20con%20nhu%20xua.mp3
Một sớm mai kia thức dậy, bạn có thể sẽ thấy người bạn yêu không còn là người con trai/con gái mà bạn đã yêu nữa. Bạn sẽ làm thế nào?
“Giờ mới chỉ mùa thu thôi mà sao e thấy lạnh thế nhỉ. Tại vì không có anh ở bên chăng? Ụh. Anh ở gần mà sao như xa quá. Cả không gian lẫn tình cảm... Không còn là anh trước đây nữa rồi…”


LoveFull 3-6: Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Radio/love-full/so-20-Hay%20noi%20yeu%20thoi,%20dung%20noi%20yeu%20mai%2 0mai.mp3
Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc… (Phạm Lữ Ân)


LoveFull 3-7: Không hối tiếc

http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Radio/love-full/so-21-%20Khong%20hoi%20tiec.mp3
Tuổi 20 có nghĩa là ko phải nói hối tiếc. Người ta chỉ nói hối tiếc khi vượt qua cái ngưỡng 60, khi mà chẳng còn gì để hướng tới nữa. Thời gian trôi qua chẳng bao giờ lấy lại đc. Những thứ đã xảy ra rồi cũng ko bao giờ làm lại được. Việc không nên làm thì cũng làm rồi, vậy có ích gì khi cứ ngồi hối tiếc và dằn vặt?...