hlco
14-07-2012, 11:23 AM
http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/QnS%201072.mp3
Tình yêu biến con người thành nghệ sỹ, nhạc sỹ, nhà thơ, nhà văn, đủ cả. Nếu thế thì mình yêu thật sâu rồi, rất sâu...
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
She - Elvis Costello
Người gửi: Steve Phạm - 0974 * **575 - stevepham.10@gmail.com
Người nhận: Ba tê - 097* * **171
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4574.html
Tình yêu biến con người thành nghệ sỹ, nhạc sỹ, nhà thơ, nhà văn, đủ cả. Nếu thế thì mình yêu thật sâu rồi, rất sâu.
Những người có bạn giống như con có cha. Những người yêu nhau giống như con có mẹ. Nếu thế thì mình yêu thật, chân thật.
Những người yêu nhau ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, giống như giao thoa sóng để tìm đến điểm dừng. Nếu thế, có lẽ mình yêu, mình yêu có lẽ.
Tình yêu khiến con người hạnh phúc, cũng khiến con người đau khổ, đến cùng cực. Nếu thế ắt không phải mình chưa yêu, ắt không phải thế.
Em hãy nói với tôi rằng tôi đã không sai? Em hãy nói rằng tôi đã chẳng vội vàng lần nữa?
Em có lắng nghe một đoản khúc câm mà yêu một tâm hồn. Em có nhớ một lời hát mà yêu một ca khúc. Nếu chưa thì hãy, nhé em. Gửi tặng em.
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Here i am - Bryan Adams
Người gửi: Nguyễn Na - nant1986@gmail.com
Người nhận: Phan Tiến Dũng
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4575.html
Em biết cái nhìn buồn hằn sâu trong mắt anh nhưng anh vẫn gượng cười để em vui. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều để giữ tổ ấm của chúng ta luôn hạnh phúc. Và thực sự em đã hạnh phúc vì có một người chồng tuyệt vời như anh.
Luôn lo lắng cho em dù em chỉ khậm khạch ho, dù em chỉ kêu hơi mệt, chồng có thể dậy giặt một chậu quần áo để em nghỉ ngơi...Em biết chồng đang rất buồn vì bị đối xử bất công trong công việc, vì bước thụt lùi mà không ai muốn, vì bị kẻ xấu "đánh" sau lưng. Chồng không chia sẻ với em vì sợ em buồn, sợ em nghĩ ngợi. Nhưng chồng ơi, em muốn trở thành người cùng chồng gánh gánh nặng ấy, cùng chia sẻ những khó khăn ấy, vì em là một bờ vai của chồng mà. Bờ vai em không đủ lớn, không đủ khỏe, không đủ vững nhưng chắc chắn đủ ấm để chồng dựa vào. Em hạnh phúc yên bình khi có chồng bên cạnh!
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Together we are one - Delta Goodrem
Người gửi: Đặng Đình Tuyên - 01649 * **492 - mrsmile_pretty@yahoo.com
Người nhận: Nguyễn Thu Trang - 01689 * **399
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4576.html
Gửi cho cô học trò bé nhỏ của tôi. Cô học trò thông minh, lém lỉnh, tốt bụng và dễ mến... Cho dù tôi chỉ hơn cô có 2 tuổi và thật sự thì chưa đến nhà để dạy học cho cô được buổi nào nhưng tôi vẫn luôn tự hào được cô gọi một cách trìu mến - thầy giáo!
Ừ, thầy giáo, vậy đừng làm xấu mặt tôi nhé! Đừng để mọi người không thấy được khả năng tiềm ẩn của thầy giáo trẻ tuổi tài cao này. Hehe. Trước mặt đã là cánh cổng của giảng đường đại học rồi. Tôi chỉ muốn nhắn với cô rằng: "bình tĩnh, tự tin và chiến thắng nhé! Cho dù kết quả có thế nào thì chúng ta sẽ không phải hối hận nếu như đã nỗ lực hết mình!".
Mong anh chị hãy play cho em ca khúc Together we are one của Delta Goodrem. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những thí sinh thi đại học và cao đẳng năm nay!
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Give me everything - Pitbull - Ne Yo - Afrojack
Người gửi: Lê Anh Phương - 0916 * **230 - gohlamela@yahoo.com
Người nhận: Xit' Cao quý - 01656 * **722
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4577.html
Tôi viết, bởi vì tôi đang cô đơn và bởi vì tôi cảm thấy khổ sở khi luôn chỉ được trò chuyện cùng em trong tâm tưởng, còn em lại không biết gì về điều đó, lại không nghe thấy tôi và không thể trả lời tôi. Em hiện lên trước mắt tôi thật là sống động, tôi như đang quỳ dưới chân em để nói: “Tôi yêu em!”
Xa cách nhau ít hôm là một điều rất có ích, bởi sự giao tiếp thường xuyên sẽ dễ gây cảm giác đơn điệu khiến những sự khác biệt giữa những sự vật bị xóa nhòa. Ngay cả các ngọn tháp nếu ta đứng gần, cũng có vẻ như không còn cao lắm, trong khi đó, những chuyện vặt vãnh trong đời sống hàng ngày, khi ta va chạm sát sạt với chúng, lại tăng lên đáng kể.
Niềm say mê cũng vậy. Những thói quen thường ngày do ta ở gần nhau nên chiếm lĩnh ta hoàn toàn và có vẻ giống niềm say mê, sẽ không tồn tại nữa một khi đôi tượng trực tiếp của chúng biến mất khỏi tầm nhìn. Những niềm say mê sâu sắc sẽ nổi hẳn lên và lại có được sức mạnh mãnh liệt vốn có của chúng dưới tác động diệu kỳ của sự xa cách. Tình yêu của tôi với em cũng thế.
Đương nhiên trong thế gian này có nhiều phụ nữ và có một số người rất đẹp. Nhưng làm sao tôi có thể tìm được một gương mặt nữa mà từng đường nét, thậm chí cả mỗi nếp nhăn trên đó đều gợi lên trong tôi những kỉ niệm mãnh liệt và đẹp đẽ nhất đời tôi? Tâm hồn tôi buồn chán, trái tim tôi nô lệ và trí tưởng tượng đang vò xé lòng tôi.
Gửi em, người luôn mang ý nghĩa thiêng liêng và cao cả, trong trái tim tôi.
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Last love - Kim Bum Soo
Người gửi: nguyệt phan - littlesarah305@gmail.com
Người nhận: Gửi anh
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4579.html
Anh ngày ấy và anh bây giờ rất khác. Em hiểu. Em cũng thế. Và chúng ta không trẻ lại được. Chỉ vì “quá khứ thường khoác lên mình nó chiếc áo long bào...nên ta tưởng nó rực rỡ, nó lộng lẫy ... lắm đấy thôi.”. Chợt nhớ câu thơ này
Nhưng ví thử em tin anh còn quay trở lại
Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra...
Lòng em rồi nguôi nguôi. Tim anh dần lắng dịu. Chúng ta rồi sẽ đi qua cái thời cuồng dại đi tìm một nửa lí tưởng của mình, thì không thuộc về nhau cũng thế thôi. Năng lượng cho những say mê, hi vọng, mơ ước ấy sẽ phải dồn cho nhiều thứ khác. Nửa năm trước thôi, cũng ánh đèn này, vẫn gió mát dịu dàng rất đêm, rất trong, rất tinh khiết và yên bình, nỗi nhớ em dành cho anh rất khác.
Có nhiều chuyện trước đây em từng đinh ninh mình sẽ không giống như những người đi trước. Nhưng rồi đến một ngày em nhận ra mình thay đổi, và làm như họ đã từng, các lớp thế hệ vẫn tiếp theo nhau...Em mới hiểu, đó là cách mà cuộc sống diễn ra. Đến một thời điểm nào đó, cuộc đời sẽ cho ta những lí do đủ thuyết phục bắt ta đi theo lí lẽ của nó. Dù đó là những câu trả lời phi lí như “tại con bướm vàng có cánh nó bay”.
Dù vẫn biết, người ấy dẫu mai này có thể không là anh, có lẽ em vẫn tìm thấy “hạnh phúc”. Nhưng mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn, cổ tích hơn nếu có ngày anh đọc được những dòng này, nhật kí dành riêng cho anh. Dù nhiều người nói thời đại bây giờ lãng mạn là một thứ gì đó quá xa xỉ, em vẫn muốn tin vào những điều kì diệu của tình yêu và cuộc sống.
Cả kí ức và những đợi chờ tương lai, tất cả đểu vô cùng tận. Nhưng em muốn có anh bên cạnh, con người bằng xương thịt, chứ không phải là hoài niệm hay tưởng tượng mà ra...
Hứa với anh và với chính mình, em luôn là cô bé mang trái tim khỏe mạnh.
Hứa với em nhé, luôn là anh, dịu dàng và mạnh mẽ.
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Say goodbye - Katharine Mcphee
Người gửi: tiffany_hnvn@yahoo.com
Người nhận: Cáo
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4580.html
Anh chị ạ, em sắp nói chia tay với mối tình của mình, chúng em đã đi bên nhau được gần 2 năm, nhưng em đoán bây giờ là một ngã tư cho chúng em. Mỗi người một lựa chọn, một con đường, một đất nước khác nhau...Trước đây em đã hứa rằng em sẽ không vì người đó mà bị tổn thương, không bao giờ từ bỏ con đường tương lai vì tình yêu, nhưng người ấy cũng nói rằng nếu phải xa nhau thì hãy chia tay, nếu thật sự là tình yêu thì nhất định sẽ trở lại bên nhau thôi...
Em chưa thể nói lời chia tay bây giờ, chưa thể nói là em quyết định sẽ đi du học, nhưng vấn đề có lẽ chỉ là thời gian mà thôi. Người ấy chưa từng bỏ qua bất kỳ chương trình nào của anh chị, vậy nên em xin gửi tới người ấy lời nhắn: "Cáo à, hôm qua lúc bạn đi, tớ đã xem lại cuốn nhật ký của mình năm ngoái, list những việc sẽ làm cùng nhau đã tick hết rồi, chỉ còn dòng chữ "sẽ tặng cho ấy một bài hát trên radio là bỏ trống" - đáng lẽ đó là việc của bạn, nhưng tớ đã làm rồi.
Vậy là lời hứa cuối cùng đã thực hiện. Tớ mong bạn sẽ sống tốt, luôn mỉm cuời với tất cả các màu sắc trong đời, và hãy nhớ đến tình cảm đẹp này. Tớ sẽ luôn mạnh mẽ như tớ của thời gian qua - đi chậm trên đường, không nghe nhạc quá to, không bao giờ nhuộm và cắt tóc ngắn!"
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Never is a long time - Roxette
Người gửi: tran lien phongluthao101@yahoo.com
Người nhận: diemxua992003
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4581.html
Em biết anh giận em ghê lắm khi nói chia tay, em biết anh rất đau nhưng chúng mình hãy dừng lại ở đây, anh nhé! Em không muốn cuộc đời em lại đi theo vết xe đổ của mẹ đâu, em sợ, sợ nhiều lắm. Anh biết không? Em cần câu nói anh yêu em mỗi ngày, cần lời khen khi em diện quần áo mới, cần anh phát hiện ra mỗi khi em cắt tóc, cần những món quà nho nhỏ dễ thương mỗi dịp lễ tết để biết rằng em luôn được anh quan tâm…cần nghe những lời ghen tuông mỗi khi em kể về chàng hoàng tử trong tưởng tượng, cần những cử chỉ và lời yêu lãng mạn để hâm nóng tình yêu hơn 1 năm qua, cần những lời động viên của anh khi em bàn về công việc hai đứa, cần lời an ủi vỗ về khi em kể chuyện về ba, em cần đôi găng anh tặng khi không có bàn tay anh sưởi ấm, em cần sự chắc chắn cho tương lai chúng mình, em cần những quan tâm nhỏ nhặt mà ân cần ấy thôi, nó có lớn lao quá không anh?
Em biết, tình cảm anh dành cho em chân thành và theo cách riêng của nó, nhưng em cần nhiều hơn thế, em hay suy nghĩ lung tung, có chuyện gì em cũng nghĩ vẩn vơ nên anh hay nói em phức tạp, và anh thì không thể giải quyết được những vấn đề phức tạp đó. Em xin lỗi......vì lời hứa cùng anh thức giậy mỗi sáng, cùng anh chăm sóc con cái cùng nhìn bọn trẻ lớn lên, cùng anh chia sẽ những buồn vui và hạnh phúc trong cuộc đời.... giờ không thực hiện được.
Anh có nhớ sổ nhật ký em viết dành riêng anh? Có nhớ slide em làm tặng anh, có nhớ những biệt danh hai ta đặt cho nhau, có nhớ những lần xuống biển, có nhớ những kỷ niệm về em?......
Hình như em ích kỷ quá thì phải nhưng xin anh đừng quên tất cả, hãy cách nó vào sâu trong tim....anh nhé, khi nào nhớ tới em, anh hãy mỉm cười vì một thời ta đã yêu nhau. Tạm biệt anh, mối tình đầu ngọt ngào nhưng không trọn vẹn.
Gửi đến anh Diễm ở địa chỉ diemxua992003 ca khúc Never Is A Long Time của Roxette. Cảm ơn anh chị rất nhiều!
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Wavin-flag - K-Naan
Người gửi: Kieu An - loveapple285@gmail.com
Người nhận: Cô giáo
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4582.html
Lại một mùa thi nữa lại đến, giờ này 3 năm trước em cũng giống như các bạn háo hức đi thi ĐH. Năm đó em đậu 2 trường, một trường ĐH ngành địa chất, trường còn lại là CĐ ngành hóa nhuộm. Vì nhiều lí do em đã quyết định học CĐ, học xong năm đầu, em vẫn không thấy hứng thú với ngành này tí nào. Rồi năm 2 em vẫn theo với tâm trạng chán nản. Nhiều khi em muốn thời gian quay trở lại để em được chọn lại nhưng không được anh chị à, e giận mình lắm, giận vì mình đẫ không đủ can đảm theo đuổi ước mơ của mình.
Rồi năm đó em gặp cô Hương, cô là một người mạnh mẽ, giỏi giang, qua những tiết dạy học cô đã làm cho em thấy được cái hay của ngành và dần em thấy thích thú với nó, thật sự em rất quý cô, nhờ có cô mà em có nghị lực để đi tiếp con đường này.
Em nhờ anh Quick và chị Snow gửi đến cô bài hát: "Wavin'Flag - K'Naan" (cô giáo của em bàn về đá bóng hay lắm đó) với lời nhắn: "cô ơi, em rất quý cô, cả lớp ai cũng quý mến cô, 1 tháng nữa là tụi em thi tốt nghiệp rồi, chúng em sẽ cố gắng hết mình, em chúc cô nhiều may mắn và mong ước của cô trở thành hiện thực, em cảm ơn cô rất nhiều".
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
I still believe - Mariah Carey
Người gửi: nguyenthuanhysp2@gmail.com
Người nhận: Trường kaka
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4583.html
Tình bạn đích thực là khi hai người ở xa nhau nhưng tâm hồn vẫn luôn hướng về nhau. Biết là vậy nhưng tớ vẫn thấy sao ý, đã gần một tuần nay bọn mình chẳng có sự kết nối nào cả. Tớ online, không thấy bạn, facebook bạn cũng không có cập nhật gì. Bạn đã từng bảo tớ rằng, nếu một ngày nào đấy online không thấy nick bạn sáng thì cũng đừng buồn, cũng đừng lo lắng vì lúc đó bạn ẩn nick mà, nhưng tự dưng lần này tớ .............cảm thấy thật lạ.
Anh Quick, chị Snow thân mến, viết bức thư này đang là những phút đầu tiên của ngày mới, ngày em được về quê nghỉ hè anh chị ạ, về nhà rồi sẽ khó có thể viết được thư tới chương trình vì quê em còn thiếu Internet lắm.Vì thế mà em rất mong được anh chị đọc bức thư này của em và gửi đến bạn của em là Trường kaka bài hát I still believe của Mariah Carey với lời nhắn "sẽ không có chuyện gì đâu bạn tớ nhỉ, tớ tin là như vậy". Em là Thuần, sinh viên năm 3, trường ĐHSP Hà Nội 2
Tình yêu biến con người thành nghệ sỹ, nhạc sỹ, nhà thơ, nhà văn, đủ cả. Nếu thế thì mình yêu thật sâu rồi, rất sâu...
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
She - Elvis Costello
Người gửi: Steve Phạm - 0974 * **575 - stevepham.10@gmail.com
Người nhận: Ba tê - 097* * **171
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4574.html
Tình yêu biến con người thành nghệ sỹ, nhạc sỹ, nhà thơ, nhà văn, đủ cả. Nếu thế thì mình yêu thật sâu rồi, rất sâu.
Những người có bạn giống như con có cha. Những người yêu nhau giống như con có mẹ. Nếu thế thì mình yêu thật, chân thật.
Những người yêu nhau ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, giống như giao thoa sóng để tìm đến điểm dừng. Nếu thế, có lẽ mình yêu, mình yêu có lẽ.
Tình yêu khiến con người hạnh phúc, cũng khiến con người đau khổ, đến cùng cực. Nếu thế ắt không phải mình chưa yêu, ắt không phải thế.
Em hãy nói với tôi rằng tôi đã không sai? Em hãy nói rằng tôi đã chẳng vội vàng lần nữa?
Em có lắng nghe một đoản khúc câm mà yêu một tâm hồn. Em có nhớ một lời hát mà yêu một ca khúc. Nếu chưa thì hãy, nhé em. Gửi tặng em.
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Here i am - Bryan Adams
Người gửi: Nguyễn Na - nant1986@gmail.com
Người nhận: Phan Tiến Dũng
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4575.html
Em biết cái nhìn buồn hằn sâu trong mắt anh nhưng anh vẫn gượng cười để em vui. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều để giữ tổ ấm của chúng ta luôn hạnh phúc. Và thực sự em đã hạnh phúc vì có một người chồng tuyệt vời như anh.
Luôn lo lắng cho em dù em chỉ khậm khạch ho, dù em chỉ kêu hơi mệt, chồng có thể dậy giặt một chậu quần áo để em nghỉ ngơi...Em biết chồng đang rất buồn vì bị đối xử bất công trong công việc, vì bước thụt lùi mà không ai muốn, vì bị kẻ xấu "đánh" sau lưng. Chồng không chia sẻ với em vì sợ em buồn, sợ em nghĩ ngợi. Nhưng chồng ơi, em muốn trở thành người cùng chồng gánh gánh nặng ấy, cùng chia sẻ những khó khăn ấy, vì em là một bờ vai của chồng mà. Bờ vai em không đủ lớn, không đủ khỏe, không đủ vững nhưng chắc chắn đủ ấm để chồng dựa vào. Em hạnh phúc yên bình khi có chồng bên cạnh!
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Together we are one - Delta Goodrem
Người gửi: Đặng Đình Tuyên - 01649 * **492 - mrsmile_pretty@yahoo.com
Người nhận: Nguyễn Thu Trang - 01689 * **399
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4576.html
Gửi cho cô học trò bé nhỏ của tôi. Cô học trò thông minh, lém lỉnh, tốt bụng và dễ mến... Cho dù tôi chỉ hơn cô có 2 tuổi và thật sự thì chưa đến nhà để dạy học cho cô được buổi nào nhưng tôi vẫn luôn tự hào được cô gọi một cách trìu mến - thầy giáo!
Ừ, thầy giáo, vậy đừng làm xấu mặt tôi nhé! Đừng để mọi người không thấy được khả năng tiềm ẩn của thầy giáo trẻ tuổi tài cao này. Hehe. Trước mặt đã là cánh cổng của giảng đường đại học rồi. Tôi chỉ muốn nhắn với cô rằng: "bình tĩnh, tự tin và chiến thắng nhé! Cho dù kết quả có thế nào thì chúng ta sẽ không phải hối hận nếu như đã nỗ lực hết mình!".
Mong anh chị hãy play cho em ca khúc Together we are one của Delta Goodrem. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những thí sinh thi đại học và cao đẳng năm nay!
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Give me everything - Pitbull - Ne Yo - Afrojack
Người gửi: Lê Anh Phương - 0916 * **230 - gohlamela@yahoo.com
Người nhận: Xit' Cao quý - 01656 * **722
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4577.html
Tôi viết, bởi vì tôi đang cô đơn và bởi vì tôi cảm thấy khổ sở khi luôn chỉ được trò chuyện cùng em trong tâm tưởng, còn em lại không biết gì về điều đó, lại không nghe thấy tôi và không thể trả lời tôi. Em hiện lên trước mắt tôi thật là sống động, tôi như đang quỳ dưới chân em để nói: “Tôi yêu em!”
Xa cách nhau ít hôm là một điều rất có ích, bởi sự giao tiếp thường xuyên sẽ dễ gây cảm giác đơn điệu khiến những sự khác biệt giữa những sự vật bị xóa nhòa. Ngay cả các ngọn tháp nếu ta đứng gần, cũng có vẻ như không còn cao lắm, trong khi đó, những chuyện vặt vãnh trong đời sống hàng ngày, khi ta va chạm sát sạt với chúng, lại tăng lên đáng kể.
Niềm say mê cũng vậy. Những thói quen thường ngày do ta ở gần nhau nên chiếm lĩnh ta hoàn toàn và có vẻ giống niềm say mê, sẽ không tồn tại nữa một khi đôi tượng trực tiếp của chúng biến mất khỏi tầm nhìn. Những niềm say mê sâu sắc sẽ nổi hẳn lên và lại có được sức mạnh mãnh liệt vốn có của chúng dưới tác động diệu kỳ của sự xa cách. Tình yêu của tôi với em cũng thế.
Đương nhiên trong thế gian này có nhiều phụ nữ và có một số người rất đẹp. Nhưng làm sao tôi có thể tìm được một gương mặt nữa mà từng đường nét, thậm chí cả mỗi nếp nhăn trên đó đều gợi lên trong tôi những kỉ niệm mãnh liệt và đẹp đẽ nhất đời tôi? Tâm hồn tôi buồn chán, trái tim tôi nô lệ và trí tưởng tượng đang vò xé lòng tôi.
Gửi em, người luôn mang ý nghĩa thiêng liêng và cao cả, trong trái tim tôi.
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Last love - Kim Bum Soo
Người gửi: nguyệt phan - littlesarah305@gmail.com
Người nhận: Gửi anh
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4579.html
Anh ngày ấy và anh bây giờ rất khác. Em hiểu. Em cũng thế. Và chúng ta không trẻ lại được. Chỉ vì “quá khứ thường khoác lên mình nó chiếc áo long bào...nên ta tưởng nó rực rỡ, nó lộng lẫy ... lắm đấy thôi.”. Chợt nhớ câu thơ này
Nhưng ví thử em tin anh còn quay trở lại
Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra...
Lòng em rồi nguôi nguôi. Tim anh dần lắng dịu. Chúng ta rồi sẽ đi qua cái thời cuồng dại đi tìm một nửa lí tưởng của mình, thì không thuộc về nhau cũng thế thôi. Năng lượng cho những say mê, hi vọng, mơ ước ấy sẽ phải dồn cho nhiều thứ khác. Nửa năm trước thôi, cũng ánh đèn này, vẫn gió mát dịu dàng rất đêm, rất trong, rất tinh khiết và yên bình, nỗi nhớ em dành cho anh rất khác.
Có nhiều chuyện trước đây em từng đinh ninh mình sẽ không giống như những người đi trước. Nhưng rồi đến một ngày em nhận ra mình thay đổi, và làm như họ đã từng, các lớp thế hệ vẫn tiếp theo nhau...Em mới hiểu, đó là cách mà cuộc sống diễn ra. Đến một thời điểm nào đó, cuộc đời sẽ cho ta những lí do đủ thuyết phục bắt ta đi theo lí lẽ của nó. Dù đó là những câu trả lời phi lí như “tại con bướm vàng có cánh nó bay”.
Dù vẫn biết, người ấy dẫu mai này có thể không là anh, có lẽ em vẫn tìm thấy “hạnh phúc”. Nhưng mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn, cổ tích hơn nếu có ngày anh đọc được những dòng này, nhật kí dành riêng cho anh. Dù nhiều người nói thời đại bây giờ lãng mạn là một thứ gì đó quá xa xỉ, em vẫn muốn tin vào những điều kì diệu của tình yêu và cuộc sống.
Cả kí ức và những đợi chờ tương lai, tất cả đểu vô cùng tận. Nhưng em muốn có anh bên cạnh, con người bằng xương thịt, chứ không phải là hoài niệm hay tưởng tượng mà ra...
Hứa với anh và với chính mình, em luôn là cô bé mang trái tim khỏe mạnh.
Hứa với em nhé, luôn là anh, dịu dàng và mạnh mẽ.
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Say goodbye - Katharine Mcphee
Người gửi: tiffany_hnvn@yahoo.com
Người nhận: Cáo
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4580.html
Anh chị ạ, em sắp nói chia tay với mối tình của mình, chúng em đã đi bên nhau được gần 2 năm, nhưng em đoán bây giờ là một ngã tư cho chúng em. Mỗi người một lựa chọn, một con đường, một đất nước khác nhau...Trước đây em đã hứa rằng em sẽ không vì người đó mà bị tổn thương, không bao giờ từ bỏ con đường tương lai vì tình yêu, nhưng người ấy cũng nói rằng nếu phải xa nhau thì hãy chia tay, nếu thật sự là tình yêu thì nhất định sẽ trở lại bên nhau thôi...
Em chưa thể nói lời chia tay bây giờ, chưa thể nói là em quyết định sẽ đi du học, nhưng vấn đề có lẽ chỉ là thời gian mà thôi. Người ấy chưa từng bỏ qua bất kỳ chương trình nào của anh chị, vậy nên em xin gửi tới người ấy lời nhắn: "Cáo à, hôm qua lúc bạn đi, tớ đã xem lại cuốn nhật ký của mình năm ngoái, list những việc sẽ làm cùng nhau đã tick hết rồi, chỉ còn dòng chữ "sẽ tặng cho ấy một bài hát trên radio là bỏ trống" - đáng lẽ đó là việc của bạn, nhưng tớ đã làm rồi.
Vậy là lời hứa cuối cùng đã thực hiện. Tớ mong bạn sẽ sống tốt, luôn mỉm cuời với tất cả các màu sắc trong đời, và hãy nhớ đến tình cảm đẹp này. Tớ sẽ luôn mạnh mẽ như tớ của thời gian qua - đi chậm trên đường, không nghe nhạc quá to, không bao giờ nhuộm và cắt tóc ngắn!"
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Never is a long time - Roxette
Người gửi: tran lien phongluthao101@yahoo.com
Người nhận: diemxua992003
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4581.html
Em biết anh giận em ghê lắm khi nói chia tay, em biết anh rất đau nhưng chúng mình hãy dừng lại ở đây, anh nhé! Em không muốn cuộc đời em lại đi theo vết xe đổ của mẹ đâu, em sợ, sợ nhiều lắm. Anh biết không? Em cần câu nói anh yêu em mỗi ngày, cần lời khen khi em diện quần áo mới, cần anh phát hiện ra mỗi khi em cắt tóc, cần những món quà nho nhỏ dễ thương mỗi dịp lễ tết để biết rằng em luôn được anh quan tâm…cần nghe những lời ghen tuông mỗi khi em kể về chàng hoàng tử trong tưởng tượng, cần những cử chỉ và lời yêu lãng mạn để hâm nóng tình yêu hơn 1 năm qua, cần những lời động viên của anh khi em bàn về công việc hai đứa, cần lời an ủi vỗ về khi em kể chuyện về ba, em cần đôi găng anh tặng khi không có bàn tay anh sưởi ấm, em cần sự chắc chắn cho tương lai chúng mình, em cần những quan tâm nhỏ nhặt mà ân cần ấy thôi, nó có lớn lao quá không anh?
Em biết, tình cảm anh dành cho em chân thành và theo cách riêng của nó, nhưng em cần nhiều hơn thế, em hay suy nghĩ lung tung, có chuyện gì em cũng nghĩ vẩn vơ nên anh hay nói em phức tạp, và anh thì không thể giải quyết được những vấn đề phức tạp đó. Em xin lỗi......vì lời hứa cùng anh thức giậy mỗi sáng, cùng anh chăm sóc con cái cùng nhìn bọn trẻ lớn lên, cùng anh chia sẽ những buồn vui và hạnh phúc trong cuộc đời.... giờ không thực hiện được.
Anh có nhớ sổ nhật ký em viết dành riêng anh? Có nhớ slide em làm tặng anh, có nhớ những biệt danh hai ta đặt cho nhau, có nhớ những lần xuống biển, có nhớ những kỷ niệm về em?......
Hình như em ích kỷ quá thì phải nhưng xin anh đừng quên tất cả, hãy cách nó vào sâu trong tim....anh nhé, khi nào nhớ tới em, anh hãy mỉm cười vì một thời ta đã yêu nhau. Tạm biệt anh, mối tình đầu ngọt ngào nhưng không trọn vẹn.
Gửi đến anh Diễm ở địa chỉ diemxua992003 ca khúc Never Is A Long Time của Roxette. Cảm ơn anh chị rất nhiều!
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
Wavin-flag - K-Naan
Người gửi: Kieu An - loveapple285@gmail.com
Người nhận: Cô giáo
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4582.html
Lại một mùa thi nữa lại đến, giờ này 3 năm trước em cũng giống như các bạn háo hức đi thi ĐH. Năm đó em đậu 2 trường, một trường ĐH ngành địa chất, trường còn lại là CĐ ngành hóa nhuộm. Vì nhiều lí do em đã quyết định học CĐ, học xong năm đầu, em vẫn không thấy hứng thú với ngành này tí nào. Rồi năm 2 em vẫn theo với tâm trạng chán nản. Nhiều khi em muốn thời gian quay trở lại để em được chọn lại nhưng không được anh chị à, e giận mình lắm, giận vì mình đẫ không đủ can đảm theo đuổi ước mơ của mình.
Rồi năm đó em gặp cô Hương, cô là một người mạnh mẽ, giỏi giang, qua những tiết dạy học cô đã làm cho em thấy được cái hay của ngành và dần em thấy thích thú với nó, thật sự em rất quý cô, nhờ có cô mà em có nghị lực để đi tiếp con đường này.
Em nhờ anh Quick và chị Snow gửi đến cô bài hát: "Wavin'Flag - K'Naan" (cô giáo của em bàn về đá bóng hay lắm đó) với lời nhắn: "cô ơi, em rất quý cô, cả lớp ai cũng quý mến cô, 1 tháng nữa là tụi em thi tốt nghiệp rồi, chúng em sẽ cố gắng hết mình, em chúc cô nhiều may mắn và mong ước của cô trở thành hiện thực, em cảm ơn cô rất nhiều".
http://qns.vn/Images/BTalbum.png
I still believe - Mariah Carey
Người gửi: nguyenthuanhysp2@gmail.com
Người nhận: Trường kaka
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4583.html
Tình bạn đích thực là khi hai người ở xa nhau nhưng tâm hồn vẫn luôn hướng về nhau. Biết là vậy nhưng tớ vẫn thấy sao ý, đã gần một tuần nay bọn mình chẳng có sự kết nối nào cả. Tớ online, không thấy bạn, facebook bạn cũng không có cập nhật gì. Bạn đã từng bảo tớ rằng, nếu một ngày nào đấy online không thấy nick bạn sáng thì cũng đừng buồn, cũng đừng lo lắng vì lúc đó bạn ẩn nick mà, nhưng tự dưng lần này tớ .............cảm thấy thật lạ.
Anh Quick, chị Snow thân mến, viết bức thư này đang là những phút đầu tiên của ngày mới, ngày em được về quê nghỉ hè anh chị ạ, về nhà rồi sẽ khó có thể viết được thư tới chương trình vì quê em còn thiếu Internet lắm.Vì thế mà em rất mong được anh chị đọc bức thư này của em và gửi đến bạn của em là Trường kaka bài hát I still believe của Mariah Carey với lời nhắn "sẽ không có chuyện gì đâu bạn tớ nhỉ, tớ tin là như vậy". Em là Thuần, sinh viên năm 3, trường ĐHSP Hà Nội 2