PDA

View Full Version : 1 câu ngạn ngữ Trung quốc-anh em bàn luận chút !


furniweb
17-07-2012, 09:39 AM
có câu này hay lắm
"Ngồi trên đống cát, ai cũng là hiền nhân quân tử
Nhưng ngồi trên đống vàng mới biết ai thực sự là quân tử hiền nhân "

accap
17-07-2012, 09:39 AM
vấn đề này gần như ai cũng hiểu nhưng rất khó nói. nhưng em nhớ trong các quy luật triết học có 1 quy luật là. giữa vật chất và tinh thần thì vật chất là cái quyết định chi phối tinh thần

camphat
17-07-2012, 09:39 AM
chắc chắc tui là hiền nhân quân tử rùi,kaka
thanks bác cường nhé,giờ tui mới bít tui là hiền nhân quân tử đó
kaka :D

grdoor
17-07-2012, 09:39 AM
hjhj, sao anh Cường triết lý ghê vậy?
Nhưng câu này em thấy chỉ đúng trong một số trường hợp thôi, ko đúng hoàn toàn. Có hiền nhân quân tử hay không chỉ khi nào mình được tiếp xúc với người ta, được chứng kiến việc người ta làm mới khẳng định được. Cái gì cũng có ngoại lệ nên con người không thể tránh khỏi những sai sót hay lỗi lầm trong cuộc sống. Tuy nhiên nếu sống tốt, sống đẹp thì có thể trở thành hiền nhân.
(Túm lại là do cảm nhận và đánh giá của mình, viết nữa mỏi tay mà chẳng tới đâu hết.)

bef34
17-07-2012, 09:39 AM
:))
giờ mới biết được lòng dạ con người :D
Chắc em k làm quân tử được rồi ^^!

benco_group
17-07-2012, 09:39 AM
lên 1 đống vàng em sẽ ko chém giết. em thuề đó. để mấy thằng kia nó chém chết hết. vàng về em =))

daithanhxk
17-07-2012, 09:39 AM
Hii cái này mới thể hiện hết bản tính con người
khi nghèo thì cũng nhau chia sẽ, giàu có thì ....^ ^