timber
17-07-2012, 09:42 AM
Hàng ngàn sĩ tử 'đổ bộ' về Sài Gòn
Sáng mai (3/7), các thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học năm 2010 trên cả nước bắt đầu tập trung để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế, điều chỉnh những sai sót cuối cùng...
Vì vậy, hôm nay được xem là ngày cuối cùng cho các sĩ tử ổn định “chỗ ăn, chỗ ở” nên nhà ga, các bến xe tại TP HCM không khí đang diễn ra rất “nóng”, náo nhiệt bởi hàng ngàn thí sinh từ khắp mọi miền lũ lượt kéo về chuẩn bị bước vào đợt 1 kỳ thi Đại học.
http://img.news.zing.vn/img/361/t361863.jpg
Điểm tư vấn của SVTN luôn "đắt" khách
Sau trận mưa kéo dài kèm theo sấm chớp khá lớn ở khắp địa bàn TP HCM hôm qua, thì sáng nay thời tiết bắt đầu nắng trở lại, khiến không ít thí sinh do chưa quen nên cảm thấy khá mệt mỏi, có người bắt đầu bị cảm nhẹ.
Vừa di chuyển đoạn đường dài hàng trăm cây số từ Đăk Lăk xuống sáng nay, chú Nguyễn Văn Thắng thấy lo lắng vì cô con gái mình có triệu chứng nhức đầu, mệt mỏi “cháu chưa bao giờ đi xe ô tô đường dài đến thế với lại thời tiết dưới này oi quá, nên chắc cháu bị cảm rồi, phải đi mua thuốc cho nó uống thôi chứ sát ngày thi rồi mà bị bệnh thì khổ lắm”, chú Thắng lo lắng chia sẻ.
Một số sinh viên tình nguyện cho biết, những thí sinh hôm nay mới lên Sài Gòn đa số là ở các tỉnh gần như Bình Phước, Bà rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận, Long An, Vĩnh Long… và hầu hết đều được phụ huynh đưa đi.
Do nắm bắt được thông tin qua báo chí, rất đông phụ huynh khi vừa xuống xe thay vì “lóng ngóng”, thì họ đã nhanh chóng đến các bàn tư vấn của sinh viên tình nguyện nhờ giúp đỡ, hướng dẫn tuyến xe buýt, tìm chỗ trọ. “Khi ở nhà tui cũng lo lắng lắm vì đây là lần đầu tiên hai mẹ con chân ướt, chân ráo lên Sài Gòn, nhưng may gặp được mấy em sinh viên hướng dẫn nhiệt tình nên chưa đầy 15 phút là có chỗ ở lại được đi xe ôm giá cả phải chăng”, chị Võ Thị Phượng (quê Bình Thuận) đưa con lên thi vào trường Cảnh sát chia sẻ.
Tâm trạng của chú Thắng, chị Phượng cũng giống như bao bậc phụ huynh khác khi đưa con lên thành phố ứng thí sau 12 năm “vật lộn” với đèn sách, mong có được một suất bước vào cổng trường Đại học. "Mặc dù đi xe mình rất mệt nhưng cũng phải cố gắng vui vẻ, thoải mái để động viên cho con nó yên tâm thi cử...", bác Hạnh (quê Bình Phước) tâm sự.
Không có ba me đưa đi, nhưng bạn Phương Nhung (dự thi trường Đại học Sài Gòn) cũng không quá lo lắng do “em có ông anh họ làm việc dưới này, nên ngay từ khi có giấy báo thi, em đã nhờ anh ‘thị sát’ đường đi, chỗ ăn ở trước hết rồi”. Còn một số phụ huynh khác cho biết, sau khi đặt chân xuống Sài Gòn, họ sẽ đi tìm địa điểm thi trước rồi mới quay về chỗ trọ cho yên tâm.
Hình ảnh sĩ tử ùn ùn về Sài Gòn dự thi:
http://img.news.zing.vn/img/361/t361865.jpg
Dù mệt nhưng phụ huynh vẫn cố gắng vui vẻ, thoải mái để cho các sĩ tử yên tâm
http://img.news.zing.vn/img/361/t361866.jpg
Do thời tiết thay đổi và di chuyển quãng đường dài, nhiều thí sinh khá mệt mỏi
http://img.news.zing.vn/img/361/t361867.jpg
Vật dụng đi thi còn có cả... chiếu để nằm
http://img.news.zing.vn/img/361/t361868.jpg
Tay xách, nách mang hành lý... đứng đợi được tư vấn
http://img.news.zing.vn/img/361/t361869.jpg
Bạn yên tâm, mình là SVTN, bạn cần giúp đỡ gì không?
http://img.news.zing.vn/img/361/t361870.jpg
Không ít sĩ tử phải tự túc đi thi với tâm trạng khá thoải mái
http://img.news.zing.vn/img/361/t361871.jpg
Sau khi được tư vấn, phụ huynh và thí sinh thường chọn xe buýt để đến chỗ trọ vì giá cả phải chăng
http://img.news.zing.vn/img/361/t361872.jpg
Một số khách thì đi xe ôm đến thẳng địa điểm thi
Theo Zing
Sáng mai (3/7), các thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học năm 2010 trên cả nước bắt đầu tập trung để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế, điều chỉnh những sai sót cuối cùng...
Vì vậy, hôm nay được xem là ngày cuối cùng cho các sĩ tử ổn định “chỗ ăn, chỗ ở” nên nhà ga, các bến xe tại TP HCM không khí đang diễn ra rất “nóng”, náo nhiệt bởi hàng ngàn thí sinh từ khắp mọi miền lũ lượt kéo về chuẩn bị bước vào đợt 1 kỳ thi Đại học.
http://img.news.zing.vn/img/361/t361863.jpg
Điểm tư vấn của SVTN luôn "đắt" khách
Sau trận mưa kéo dài kèm theo sấm chớp khá lớn ở khắp địa bàn TP HCM hôm qua, thì sáng nay thời tiết bắt đầu nắng trở lại, khiến không ít thí sinh do chưa quen nên cảm thấy khá mệt mỏi, có người bắt đầu bị cảm nhẹ.
Vừa di chuyển đoạn đường dài hàng trăm cây số từ Đăk Lăk xuống sáng nay, chú Nguyễn Văn Thắng thấy lo lắng vì cô con gái mình có triệu chứng nhức đầu, mệt mỏi “cháu chưa bao giờ đi xe ô tô đường dài đến thế với lại thời tiết dưới này oi quá, nên chắc cháu bị cảm rồi, phải đi mua thuốc cho nó uống thôi chứ sát ngày thi rồi mà bị bệnh thì khổ lắm”, chú Thắng lo lắng chia sẻ.
Một số sinh viên tình nguyện cho biết, những thí sinh hôm nay mới lên Sài Gòn đa số là ở các tỉnh gần như Bình Phước, Bà rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận, Long An, Vĩnh Long… và hầu hết đều được phụ huynh đưa đi.
Do nắm bắt được thông tin qua báo chí, rất đông phụ huynh khi vừa xuống xe thay vì “lóng ngóng”, thì họ đã nhanh chóng đến các bàn tư vấn của sinh viên tình nguyện nhờ giúp đỡ, hướng dẫn tuyến xe buýt, tìm chỗ trọ. “Khi ở nhà tui cũng lo lắng lắm vì đây là lần đầu tiên hai mẹ con chân ướt, chân ráo lên Sài Gòn, nhưng may gặp được mấy em sinh viên hướng dẫn nhiệt tình nên chưa đầy 15 phút là có chỗ ở lại được đi xe ôm giá cả phải chăng”, chị Võ Thị Phượng (quê Bình Thuận) đưa con lên thi vào trường Cảnh sát chia sẻ.
Tâm trạng của chú Thắng, chị Phượng cũng giống như bao bậc phụ huynh khác khi đưa con lên thành phố ứng thí sau 12 năm “vật lộn” với đèn sách, mong có được một suất bước vào cổng trường Đại học. "Mặc dù đi xe mình rất mệt nhưng cũng phải cố gắng vui vẻ, thoải mái để động viên cho con nó yên tâm thi cử...", bác Hạnh (quê Bình Phước) tâm sự.
Không có ba me đưa đi, nhưng bạn Phương Nhung (dự thi trường Đại học Sài Gòn) cũng không quá lo lắng do “em có ông anh họ làm việc dưới này, nên ngay từ khi có giấy báo thi, em đã nhờ anh ‘thị sát’ đường đi, chỗ ăn ở trước hết rồi”. Còn một số phụ huynh khác cho biết, sau khi đặt chân xuống Sài Gòn, họ sẽ đi tìm địa điểm thi trước rồi mới quay về chỗ trọ cho yên tâm.
Hình ảnh sĩ tử ùn ùn về Sài Gòn dự thi:
http://img.news.zing.vn/img/361/t361865.jpg
Dù mệt nhưng phụ huynh vẫn cố gắng vui vẻ, thoải mái để cho các sĩ tử yên tâm
http://img.news.zing.vn/img/361/t361866.jpg
Do thời tiết thay đổi và di chuyển quãng đường dài, nhiều thí sinh khá mệt mỏi
http://img.news.zing.vn/img/361/t361867.jpg
Vật dụng đi thi còn có cả... chiếu để nằm
http://img.news.zing.vn/img/361/t361868.jpg
Tay xách, nách mang hành lý... đứng đợi được tư vấn
http://img.news.zing.vn/img/361/t361869.jpg
Bạn yên tâm, mình là SVTN, bạn cần giúp đỡ gì không?
http://img.news.zing.vn/img/361/t361870.jpg
Không ít sĩ tử phải tự túc đi thi với tâm trạng khá thoải mái
http://img.news.zing.vn/img/361/t361871.jpg
Sau khi được tư vấn, phụ huynh và thí sinh thường chọn xe buýt để đến chỗ trọ vì giá cả phải chăng
http://img.news.zing.vn/img/361/t361872.jpg
Một số khách thì đi xe ôm đến thẳng địa điểm thi
Theo Zing