PDA

View Full Version : Kịch bản hoàn hảo của 'bà trùm' buôn người xuyên quốc gia


bef34
17-07-2012, 10:15 AM
Với độc chiêu "hậu đãi" trọng thị, "bà trùm" đường dây buôn người đã chiếm được lòng trung thành tuyệt đối của đám "đệ tử".

Tinh vi hơn, sau khi đã đưa được các cô gái vào động mại dâm ở bên kia biên giới, chúng còn khống chế nạn nhân phải gọi điện về nhà theo... kịch bản dựng sẵn, hòng qua mặt cảnh sát Việt Nam. Thế nhưng, dù xảo quyệt đến mấy, cái "đuôi" cuối cùng cũng sẽ phải "lòi" ra...
Tung "chiêu độc" với... "đệ tử"
Hà Thị Vân (SN 1979) là một phụ nữ ham làm giàu, kể cả bằng con đường bất chính. Mặc dù mẹ đẻ của cô ta là Dương Thị Huệ có cả một nhà nghỉ, kinh doanh rất thuận lợi ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang nhưng Vân không an phận phụ giúp mẹ làm ăn, mà một mình sang thuê nhà ở khu vực Pò Chài (Trung Quốc) để kinh doanh mại dâm.
http://img2.news.zing.vn/2012/04/03/a1.jpgCác nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc.

Điều đáng nói, cô ta lợi dụng chính nhà nghỉ của mẹ đẻ ở Bắc Giang làm nơi "gom hàng" trước khi chuyển sang bên kia biên giới.
Thực hiện ý tưởng "làm giàu" trên thân xác của những cô gái mới lớn, "bà trùm" Hà Thị Vân chọn toàn những gã trai trẻ, ham chơi để kết nạp vào đường dây buôn người do mình đứng đầu. Thị nghĩ cách tung chiêu độc, tỏ vẻ rộng rãi để đánh vào lòng tham của các gã trai trẻ khiến chúng trung thành với mình.
Đó là, ngoài số tiền trả một lần cho mỗi cô gái do các "đệ tử" đưa sang khoảng 5-7 triệu đồng, Vân còn trả thêm cho chúng hoa hồng mỗi tháng trích từ tiền bán dâm của cô gái đó từ 200 - 500 ngàn đồng.
Như vậy, nếu đối tượng nào "nghiên cứu", tính toán nhắm đúng vào những cô gái có "tiềm năng" để lừa bán sang Trung Quốc cho Vân thì hàng tháng cứ đều đều nhận thêm một khoản tiền "thưởng", lừa được bao nhiêu cô gái thì hệ số "thưởng" được nhân lên bấy nhiêu.
Thậm chí, chuyến nào vớ được "mồi ngon", Vân còn "khuyến mại" thêm chi phí đi lại cho các đối tượng từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Chính vì cách "hậu đãi" trọng thị đó của "bà trùm", mà 3 đối tượng: Trương Văn Tiến (SN 1977); Nguyễn Văn Công (SN 1991); Nguyễn Văn Tuyên (SN 1989), cùng quê Kim Bảng, Hà Nam đã rất tích cực "săn hàng" cho Vân.
Kịch bản... hoàn hảo
Em Đinh Diệu H. kể lại, khi em đang đi học cắt tóc ở TP Phủ Lý (Hà Nam) thì nhận được một cuộc điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là một nam giới, tự xưng là chủ hiệu cắt tóc ở Hà Nội, biết em có năng khiếu nên muốn thuê em về cửa hàng của gã làm.
Lúc đầu, H. không tin, nhưng sau đó cũng thử gặp mặt để biết người chủ mới. Nghe gã này vẽ ra tương lai sán lạn khi làm thuê cho gã tại Hà Nội, H. đã bị mê hoặc và đi theo gã. Khi đến Hà Nội, gã chủ bảo, nhân tiện xe, H. cùng gã lên Lạng Sơn lấy thuốc nhuộm tóc về làm.Thế nhưng... đó chính là chuyến xe đưa em đi thật xa, đến động mại dâm của Hà Thị Vân ở bên kia biên giới.
http://img2.news.zing.vn/2012/04/03/a2.jpgHà Thị Vân - Đối tượng đang bị truy nã quốc tế.

Còn trường hợp của Trần Ngọc ánh, khi cô gái này vừa chia tay với người yêu, đang buồn hiu hắt thì Nguyễn Văn Công, bạn thân của người yêu M.A biết tin đã tìm đến chia sẻ. Biết tâm lý của Ngọc ánh, Công rủ cô gái đi bán quần áo thể thao ở Hà Nội. Thế nhưng, trước khi về cửa hàng, gã lại rủ cô gái cùng một số đồng bọn khác đi lấy giầy trượt pa -tanh ở Lạng Sơn. Sau đó, chúng đưa cô sang bán vào động mại dâm của Vân ở Pò Chài (Trung Quốc).
Tinh vi hơn, Hà Thị Vân còn bố trí chặt chẽ từng chặng đường, cách thức đưa các cô gái sang Trung Quốc. Đầu tiên, chúng sẽ đưa các nạn nhân từ Hà Nam lên nhà nghỉ Trang Linh của mẹ Vân ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.
Tại đây, các đối tượng sẽ nói lừa các cô gái rằng, bà chủ nhà nghỉ chính là mẹ mình hoặc là người bà con với mình. Sau đó, đối tượng Hà Thị Nam (SN 1981), là em gái Vân sẽ xuất hiện, gặp gỡ các cô gái để thuyết phục, tạo lòng tin cho họ bằng cách nói rằng, hôm sau sẽ cùng họ đi lên cửa khẩu Tân Thanh chơi hoặc mua hàng. Thậm chí, có nạn nhân, mẹ của Nam và Vân còn nhận làm con nuôi để họ tin tưởng.
Tại cửa khẩu Tân Thanh, Vân đã thuê 2 người bản xứ ra đón và đưa sang Trung Quốc. Nạn nhân nào có CMND thì được làm thủ tục đưa qua cửa khẩu, người nào không có giấy tờ tùy thân thì chúng dẫn theo đường tiểu ngạch sang động mại dâm của Vân ở Pò Chài.
Cho nạn nhân gọi điện về để... tránh bị phát giác
Có một điều đặc biệt trong vụ án này, là trước khi cơ quan điều tra phát hiện ra dấu hiệu của một đường dây buôn người khép kín thì tất cả gia đình các nạn nhân đều không hề biết con gái mình bị lừa bán. Thi thoảng, họ vẫn thấy con gái điện thoại về báo đang đi làm ăn xa, khi nào kiếm được nhiều tiền sẽ về.
Họ đâu biết rằng, các cô gái đều bị các đối tượng bên động chứa ở Pò Chài khống chế, buộc phải gọi điện về nhà với nội dung trên để tránh bị phát giác. Chính vì thế, các trinh sát của công an tỉnh Hà Nam đã phải đến từng gia đình nạn nhân, thông báo tình hình và động viên gia đình tìm cách giải cứu con em mình trở về.
Theo hướng dẫn của cơ quan công an, mỗi gia đình có một cách khéo léo gọi điện cho con gái để tìm cách trở về Việt Nam. Có nạn nhân, gia đình gọi điện lấy cớ có người nhà bị ốm nặng, có nạn nhân lại được gia đình bố trí cô bạn thân gọi về để dự đám cưới bạn...
Được sự phối hợp giúp đỡ của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) công an các tỉnh Hà Nam, Bắc Giang, Lạng Sơn, đến cuối năm 2011, cả 6 nạn nhân đã trở về Việt Nam và làm đơn tố cáo các đối tượng.
Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can đối với: Trương Văn Tiến, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Tuyên, Hà Thị Vân và Hà Thị Nam về hành vi mua bán người. Do đã theo sát di biến động của các đối tượng nên cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ được 3 đối tượng Tiến, Công, Tuyên ngay tại Hà Nam. Còn hai chị em Hà Thị Nam và Hà Thị Vân bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra lệnh truy nã. Đến đầu tháng 2 vừa qua, Nam ra đầu thú.
Theo các cán bộ của Phòng 6 C45 cho biết, sau khi có lệnh truy nã quốc tế với Hà Thị Vân, các anh sẽ cùng với các lực lượng chức năng của Việt Nam phối hợp với công an và biên phòng Trung Quốc để xác minh, truy bắt với nữ trùm buôn người này.