tuanhien-button
21-07-2012, 08:38 AM
Tìm lại lời thề ngày xưa đã mất
Ta bắt gặp cánh hoa đã úa rũ sau vườn
Con ong buồn mải mê đi tìm mật
Biết nơi nào đã đánh mất những yêu thương?
Tìm lại ngày xưa của vầng trăng cổ tích
Trăng không tròn nhưng tỏa sáng lung linh
Mây, gió, và đêm cứ hoài tĩnh mịch
Chị Hằng buồn vì chú Cuội đã đi…
Ta tìm lại những tháng ngày của thuở trước
Thưở cuộc đời là quả bóng tròn vo
Mà nhựa sống cứ tràn trề sức trẻ
Sống hết mình và yêu hết cả con tim.
Ta tìm lại những tháng ngày của kỉ niệm
Để thấy mình sao đã vội già nua.
Theo năm tháng, hạnh phúc cứ mờ mờ ảo ảo,
Đâu mất rồi những khao khát của ngày xưa…
Ta bắt gặp cánh hoa đã úa rũ sau vườn
Con ong buồn mải mê đi tìm mật
Biết nơi nào đã đánh mất những yêu thương?
Tìm lại ngày xưa của vầng trăng cổ tích
Trăng không tròn nhưng tỏa sáng lung linh
Mây, gió, và đêm cứ hoài tĩnh mịch
Chị Hằng buồn vì chú Cuội đã đi…
Ta tìm lại những tháng ngày của thuở trước
Thưở cuộc đời là quả bóng tròn vo
Mà nhựa sống cứ tràn trề sức trẻ
Sống hết mình và yêu hết cả con tim.
Ta tìm lại những tháng ngày của kỉ niệm
Để thấy mình sao đã vội già nua.
Theo năm tháng, hạnh phúc cứ mờ mờ ảo ảo,
Đâu mất rồi những khao khát của ngày xưa…