tritinh
21-07-2012, 08:58 AM
Xin Cho Tôi Được Khóc
Xin cho tôi khóc một lần cho thoả khát
Bao nỗi nhớ mong giằng xé trái tim này
Cho thoả thê bao tháng ngày khắc khoải
Tôi yêu em đến quên cả lối về
Xin cho tôi khóc một lần cho buồn tủi
Bởi bao nhiêu ước hẹn cứ tràn về
Tôi yêu em đến con tim cuồng kiệt
Đến tâm hồn tan nát vẫn... yêu em
Xin cho tôi khóc một lần cho quên hết
Hình bóng em cứ đầy ắp trong tim
Và quên đi những tháng ngày mơ mộng
Tôi và em bên nhau, bình dị đến lạ kỳ.
Xin cho tôi khóc một lần rồi ly biệt
Em bây giờ đã có một bờ vai
Bốn năm trời bên nhau bao kỷ niệm
Để giờ đây không sánh nổi tháng trời
Xin cho tôi khóc một lần... lần sau cuối
Mối tình này đành chôn lấp đi thôi
Xin đừng khóc nữa... Tôi ơi... xin đừng khóc
Khóc làm gì khi người đã phụ tình
Xin cho tôi cầu chúc thế gian này
Nếu yêu nhau hãy yêu nhau thật nhiều
Đừng để ai kia vào chen lấn
Bởi cuộc đời rất khó tìm lại nhau
Hay Tks Dùm Mình
Xin cho tôi khóc một lần cho thoả khát
Bao nỗi nhớ mong giằng xé trái tim này
Cho thoả thê bao tháng ngày khắc khoải
Tôi yêu em đến quên cả lối về
Xin cho tôi khóc một lần cho buồn tủi
Bởi bao nhiêu ước hẹn cứ tràn về
Tôi yêu em đến con tim cuồng kiệt
Đến tâm hồn tan nát vẫn... yêu em
Xin cho tôi khóc một lần cho quên hết
Hình bóng em cứ đầy ắp trong tim
Và quên đi những tháng ngày mơ mộng
Tôi và em bên nhau, bình dị đến lạ kỳ.
Xin cho tôi khóc một lần rồi ly biệt
Em bây giờ đã có một bờ vai
Bốn năm trời bên nhau bao kỷ niệm
Để giờ đây không sánh nổi tháng trời
Xin cho tôi khóc một lần... lần sau cuối
Mối tình này đành chôn lấp đi thôi
Xin đừng khóc nữa... Tôi ơi... xin đừng khóc
Khóc làm gì khi người đã phụ tình
Xin cho tôi cầu chúc thế gian này
Nếu yêu nhau hãy yêu nhau thật nhiều
Đừng để ai kia vào chen lấn
Bởi cuộc đời rất khó tìm lại nhau
Hay Tks Dùm Mình