huongmoi
21-07-2012, 08:59 AM
Tôi cầm lên nỗi cô đơn
Cô đơn như đã đầy hơn tuổi mình
Bóng đêm nói với bóng mình
Bóng trăng nói với lặng thinh chỗ ngồi
Tôi cầm lên trái tim tôi
Như cầm lên cả bồi hồi thời gian
Ngày mang theo nắng dỡ dang
Tháng năm mang những lỡ làng mùa đi
Nỗi lòng có rất nhiều khi
Ướt xanh như thể xanh rì cỏ non
Tôi cầm lên nỗi cô đơn
Cô đơn rồi cũng buồn hơn ... một mình
st
Cô đơn như đã đầy hơn tuổi mình
Bóng đêm nói với bóng mình
Bóng trăng nói với lặng thinh chỗ ngồi
Tôi cầm lên trái tim tôi
Như cầm lên cả bồi hồi thời gian
Ngày mang theo nắng dỡ dang
Tháng năm mang những lỡ làng mùa đi
Nỗi lòng có rất nhiều khi
Ướt xanh như thể xanh rì cỏ non
Tôi cầm lên nỗi cô đơn
Cô đơn rồi cũng buồn hơn ... một mình
st