thinhphat
21-07-2012, 08:59 AM
Nếu mai anh đọc thơ này
Xin đừng trăn trở cho ngày hôm qua
Chỉ mình em biết thôi mà
Chút tình trót gởi mùa hoa cải trời
Anh đi không hết một lời
Cũng đừng an ủi như người thế gian
Trời không buông nắng chói chang
Mà sao khát đắng, ngỡ ngàng thơ rơi
Hay là nước mắt lên khơi
Buồn thương mấy nỗi, mãi vời vợi dâng
Tái tê câu hát xa dần
Qua thơ em được về gần với anh
Tình như chiếc lá mong manh
Mà mùa xanh cũ đã dành tặng nhau
Em về qua nẽo chênh chao
Gặp mùa gió vút ... ai nào dững dưng
st
Xin đừng trăn trở cho ngày hôm qua
Chỉ mình em biết thôi mà
Chút tình trót gởi mùa hoa cải trời
Anh đi không hết một lời
Cũng đừng an ủi như người thế gian
Trời không buông nắng chói chang
Mà sao khát đắng, ngỡ ngàng thơ rơi
Hay là nước mắt lên khơi
Buồn thương mấy nỗi, mãi vời vợi dâng
Tái tê câu hát xa dần
Qua thơ em được về gần với anh
Tình như chiếc lá mong manh
Mà mùa xanh cũ đã dành tặng nhau
Em về qua nẽo chênh chao
Gặp mùa gió vút ... ai nào dững dưng
st