PDA

View Full Version : Đọc lại thơ tình


dangquang1
21-07-2012, 09:01 AM
Đọc lại bài thơ tình thứ nhất người trao
như men say tưởng ko bao giờ tỉnh nổi
Lời thơ ngọt ngào nóng hổi
Tưởng không bao giờ nhạt phai

Đọc lại bài thơ tình thứ 2
Vẫn lung linh một sắc màu quá khứ
Bóng hình ai cùng bao con chữ
Rưng rưng chiều thiết tha
Lời thơ tình đẹp giây phút thăng hoa
Nhưng người đi thì trà cũng nguội
Tình qua đi , tình như đá cuội
Chỉ còn lăn...và rơi ...
Bài thơ tình cứ chơi vơi
Nhưng cách chia là có thật
Như ngôi nhà xây xong quá chật
Không nhốt nổi tình xa ...

Lê Thu Yến