umivungtau
21-07-2012, 09:01 AM
Ngỡ mình cứ đi ngược gió
Sẽ nhặt được nhiều ấm êm
Bàn tay mong manh quá thể
Lùa về một khoãng chênh vênh
Ngỡ lòng thênh thang như khói
Hòa vào một sáng sương mai
Vô tư hết tầm ngọn cỏ
Rỗng không một tấm hình hài
Ngỡ tình sáng trong như nước
Tan vào năm tháng đại dương
Chơi vơi hai bờ thực ảo
Loay hoay vướng ngã ba đường
Ngỡ đời sum xuê như lá
Vô tư nảy lộc đâm chồi
Chiều nay có người say tỉnh
Vàng son một thưở ...xa xôi
Sẽ nhặt được nhiều ấm êm
Bàn tay mong manh quá thể
Lùa về một khoãng chênh vênh
Ngỡ lòng thênh thang như khói
Hòa vào một sáng sương mai
Vô tư hết tầm ngọn cỏ
Rỗng không một tấm hình hài
Ngỡ tình sáng trong như nước
Tan vào năm tháng đại dương
Chơi vơi hai bờ thực ảo
Loay hoay vướng ngã ba đường
Ngỡ đời sum xuê như lá
Vô tư nảy lộc đâm chồi
Chiều nay có người say tỉnh
Vàng son một thưở ...xa xôi