PDA

View Full Version : Lỡ làng


benco_group
21-07-2012, 09:03 AM
đêm đã khuya rồi anh với trăng
tỉ tê tâm sự những trở trăn
cuộc đời lẵng tử phiêu diêu bạt
khắp chôn tung hoành chẳng nghĩ suy

rồi đến một hôm mỏi gối đi
gặp em anh đã ước mơ gì?
Mỹ nhân ao ước đời lãng tử
xây mộng gia đình gác tay đao

sự đời thật chẳng giống ước ao
bao nhiêu dự tính biết làm sao?
Tình chưa kịp thắm đành dang dở
em bước theo chồng chẳng luyến lưu

tritinh
21-07-2012, 09:03 AM
hoa kỷ niệm
----------------


mùa đã về, em ơi hương trong gió
hoa sữa nồng nàn cho nỗi nhớ dài thêm
bao đêm rồi anh lê bước đường quen
mong tìm gặp bóng dáng người xưa cũ

dù đã biết muôn trùng xa cách biệt
em trong vòng tay khác chẳng nhớ nhung
bao năm rồi sao vẫn cứ hoài mong
khi hoa nở em sẽ về trong gió!!!!!!!!!

mtcorp
21-07-2012, 09:03 AM
màu thủy chung



em còn nhớ cành bằng lăng ngày đó
giờ tan trường anh đã hái tặng em
em nói rằng bằng lăng tím thủy chung
như tình yêu em trao cho anh vậy

mà sao giờ chỉ mình anh cô quạnh
góc sân trường hoa vẫn tím thủy chung
tay trong tay em dẫn ai đi cùng
phong thư đỏ mời anh ngày hôn lễ

hieuducco
21-07-2012, 09:03 AM
ly riệu nồng



em ơi pháo đỏ riệu nồng
lòng anh tê tái như ngàn dao đâm
người ơi sao nỡ phụ lòng
không lời giã biệt theo chồng vu quy

em về bên ấy được gì
gác vàng điện ngọc có gì sướng vui?
Bên anh cay đắng ngọt bùi
suốt đời chia sẻ, ai người nói đây?

Anh tìm quên, chén riệu say
mà sao chẳng thể quên đi tình nồng
cớ sao em vội thay lòng?
Bỏ anh lại với căn phòng cô đơn

kim
21-07-2012, 09:03 AM
SẦU BI



chén riệu đắng, khúc sầu bi
hỏi ta, ta có vui gì hay không?
Người nay cất bước theo chồng
bỏ ta lẻ bóng căn phòng lạnh tanh

bên sông có kẻ theo chồng
vu quy em hỡi trong lòng có vui?
Màn đêm phủ kín tim tôi
tìm đâu những tối em tôi tâm tình????