PDA

View Full Version : Khát


ld-py
21-07-2012, 09:03 AM
Biển ngàn năm vẫn cứ mặn mòi
Chát vị muối và tanh nồng hơi gió
Như tình anh mênh mang sóng vỗ
Cuốn, tung, gào, cuộn sóng trong em
Như mảng lân tinh nhấp nháy trong đêm
Ôm thuyền em dìm xoay nghiêng ngả
Vẫn êm đềm hướng ra biển cả
Hẹn mùa câu con nước lên, dòng
Đừng ví em như nàng Bân hóa đá chờ chồng
Đợi anh, đợi hoài bao mùa trăng đầy khuyết
Nhìn trời xa mịt mùng sóng biển
Chim nhạn bay có biết lối tìm về?
Hãy ru em anh nhé ngủ đi
Biển đầy vơi là tình em ấp ủ
Khi êm đềm tung cao, réo, đổ
Lúc chạy dài xô nghiến nát bờ em
Hãy làm ngôi sao mai lấp lánh trời đêm
Lặn trong em xanh thẫm màu biển biếc
Như con chim con chuồn xa đường bơi ngược
Hội mùa xuân nghe tiếng trống tìm về
Cho mắt lưới anh đan dọc trời quê
Gió nồm nam căng buồm no lướt tới
Cơn bão xa chớp nguồn, biển đợi
Giăng thuyền về tôm cá khẳm đầy khoang
Hãy cứ là anh mang biển biếc mênh mang
Ru biển xanh mặn mòi con nước
Anh khát em như khát dòng nước ngọt
Ôm vỗ bờ nát vụn mãi nghìn năm
Nguyễn Hồng Minh