chinhanh_fipexim
21-07-2012, 09:06 AM
Nếu có thể xoay thời gian trở lại
Ta ước gì, hay rồi cũng buông xuôi
Định mệnh kia phải chăng đã định rồi
Anh và em mãi chẳng cùng chung lối
Ta trách ta, hay kêu trời đổ tội
Đày làm người với cảm xúc mênh mang
Ngủ một đêm, thức giấc bỗng ngỡ ngàng
Mơ hay thật... mà trái tim đau nhói
Nếu có thể cho dòng đời biến đổi
Em ước gì? Có ước giống như anh
Ước trăng sao tình tự khuất sau rèm
Ôi mơ ước có phải muôn đời chỉ....
.....
Đây trái tim anh... em giữ đi
Để tâm vô cảm, trí vô tri
Để lòng băng lạnh không vương vấn
Nước mắt dẫu rơi... chẳng nghĩa gì!
Ta ước gì, hay rồi cũng buông xuôi
Định mệnh kia phải chăng đã định rồi
Anh và em mãi chẳng cùng chung lối
Ta trách ta, hay kêu trời đổ tội
Đày làm người với cảm xúc mênh mang
Ngủ một đêm, thức giấc bỗng ngỡ ngàng
Mơ hay thật... mà trái tim đau nhói
Nếu có thể cho dòng đời biến đổi
Em ước gì? Có ước giống như anh
Ước trăng sao tình tự khuất sau rèm
Ôi mơ ước có phải muôn đời chỉ....
.....
Đây trái tim anh... em giữ đi
Để tâm vô cảm, trí vô tri
Để lòng băng lạnh không vương vấn
Nước mắt dẫu rơi... chẳng nghĩa gì!