vua_biotech
21-07-2012, 09:07 AM
Viết riêng tặng một người
Thất tình có đau lắm không anh?
Hãy ngồi yên để em băng cho nhé
Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau
Vết thương này rồi sẽ qua mau
Bởi thương yêu, em ấm nồng như lửa
Bôi cho anh thêm lọ thuốc thời gian nữa
Ngủ ngoan nào, ôi dĩ vãng thuở xưa
Đừng nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
Anh còn đau, lòng em càng đau đớn
Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau
Quên nhé anh những gì là đớn đau
Quên nhé anh những gì là dĩ vãng
Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.
(st)
Thất tình có đau lắm không anh?
Hãy ngồi yên để em băng cho nhé
Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau
Vết thương này rồi sẽ qua mau
Bởi thương yêu, em ấm nồng như lửa
Bôi cho anh thêm lọ thuốc thời gian nữa
Ngủ ngoan nào, ôi dĩ vãng thuở xưa
Đừng nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
Anh còn đau, lòng em càng đau đớn
Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau
Quên nhé anh những gì là đớn đau
Quên nhé anh những gì là dĩ vãng
Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.
(st)