watermandanang
21-07-2012, 09:21 AM
uh, tình yêu là một thứ nước diệu kỳ. Nó không chỉ mang đến cho ta những say đắm, rung động ngọt ngào mà còn là vị mặn mòi, chát đắng của những gì không chọn vẹn khi lỡ yêu không phải nửa của mình. Nếu như bài thơ tôi trích lần trước là tiếng thổn thức của một trái tim yêu đơn phương thì bài thơ này lại là một niềm tiếc nuối xót xa, đau đớn tự dằn vặt mình khi đã lỡ tay đánh mất cái mình đã từng yêu quí.
Chẳng thể nào thay thế được đâu anh
Bài thơ tình anh trao em thuở ấy
Những bài thơ một thời bỏng cháy
Giờ vẫn còn nung đốt tim em
Rung cảm ngày xưa em khó đi tìm
Suốt thời con gái cũng không sao bắt gặp
Ánh mắt đầu ngượng ngùng e ấp
Đến bây giờ vẫn đọng ước mơ em
Đến bây giờ vẫn tỉnh giấc mỗi đêm
Nước mắt chảy ngược về tim nghe nhức nhối
Những năm tháng mê say làm sao đắp đổi
Dù quanh em săn đón bao người
Chẳng thể nào em tìm lại nụ cười
Nở rạng rỡ trên đôi môi thành thật
Như tình yêu lỡ tay đánh mất
Giấc mơ đầu thành ảo ảnh mong manh
Chẳng thể nào thay thế được đâu anh
Nhịp đập trái tim sẽ luôn lạc điệu
Và những bài thơ đến bây giờ em mới hiểu
Chẳng thể nào thay thế được tình anh
Chẳng thể nào thay thế được đâu anh
Bài thơ tình anh trao em thuở ấy
Những bài thơ một thời bỏng cháy
Giờ vẫn còn nung đốt tim em
Rung cảm ngày xưa em khó đi tìm
Suốt thời con gái cũng không sao bắt gặp
Ánh mắt đầu ngượng ngùng e ấp
Đến bây giờ vẫn đọng ước mơ em
Đến bây giờ vẫn tỉnh giấc mỗi đêm
Nước mắt chảy ngược về tim nghe nhức nhối
Những năm tháng mê say làm sao đắp đổi
Dù quanh em săn đón bao người
Chẳng thể nào em tìm lại nụ cười
Nở rạng rỡ trên đôi môi thành thật
Như tình yêu lỡ tay đánh mất
Giấc mơ đầu thành ảo ảnh mong manh
Chẳng thể nào thay thế được đâu anh
Nhịp đập trái tim sẽ luôn lạc điệu
Và những bài thơ đến bây giờ em mới hiểu
Chẳng thể nào thay thế được tình anh