hoangnghia71
21-07-2012, 09:21 AM
http://truyennganhay.net/images/stories/TRUYENNGANHAY/THOCA/chat.jpg
Nguyễn Minh Thiện
Từ khi nào anh quen dùng nick ảo
Quen ẩn mình nhìn thế giới “sáng lên”
Lướt qua từng trang web không tên
Anh lặng lẽ chờ nick em bật sáng…
Anh sẽ chào em như một sự tình cờ
Lâu quá rồi mình không cùng trò chuyện
Em kể anh nghe phương xa ấy… uyên thuyên
Anh mỉm cười, nghe con tim lên tiếng!
Em xa… vẫn còn đây quyến luyến
Bao lâu rồi anh mới nhận ra…
Những tưởng rằng thời gian sẽ phôi pha
Sao anh nhớ hoài câu thơ ngày cũ ?
Nhớ em, chưa đêm nào mất ngủ…
Nhưng đêm nào cũng mong chat cùng em
Điều không thể – hai thế giới không quen
Đồng hồ sai khác nửa vòng kim thương nhớ!
Có một chút trong anh niềm bỡ ngỡ
Có một chút trong em nỗi xa xôi
Trước em… anh bỗng dưng bối rối
Có một chút… đâu rồi… chẳng phải em xưa!
Ngày em đi trời không đổ cơn mưa
Những ngọt ngào anh cũng chưa từng nói
Anh nào dám mong em chờ đợi
Nơi xứ người có khối kẻ hơn anh!
Điều gì đẹp thường rất mong manh
Anh giữ mãi những long lanh còn lại
Tạm biệt em câu “good bye” ngần ngại
Sign out rồi sao anh thấy rưng rưng…
Hẹn gặp lại em một ngày không xa lắm!
Nguồn: http://truyennganhay.net
Nguyễn Minh Thiện
Từ khi nào anh quen dùng nick ảo
Quen ẩn mình nhìn thế giới “sáng lên”
Lướt qua từng trang web không tên
Anh lặng lẽ chờ nick em bật sáng…
Anh sẽ chào em như một sự tình cờ
Lâu quá rồi mình không cùng trò chuyện
Em kể anh nghe phương xa ấy… uyên thuyên
Anh mỉm cười, nghe con tim lên tiếng!
Em xa… vẫn còn đây quyến luyến
Bao lâu rồi anh mới nhận ra…
Những tưởng rằng thời gian sẽ phôi pha
Sao anh nhớ hoài câu thơ ngày cũ ?
Nhớ em, chưa đêm nào mất ngủ…
Nhưng đêm nào cũng mong chat cùng em
Điều không thể – hai thế giới không quen
Đồng hồ sai khác nửa vòng kim thương nhớ!
Có một chút trong anh niềm bỡ ngỡ
Có một chút trong em nỗi xa xôi
Trước em… anh bỗng dưng bối rối
Có một chút… đâu rồi… chẳng phải em xưa!
Ngày em đi trời không đổ cơn mưa
Những ngọt ngào anh cũng chưa từng nói
Anh nào dám mong em chờ đợi
Nơi xứ người có khối kẻ hơn anh!
Điều gì đẹp thường rất mong manh
Anh giữ mãi những long lanh còn lại
Tạm biệt em câu “good bye” ngần ngại
Sign out rồi sao anh thấy rưng rưng…
Hẹn gặp lại em một ngày không xa lắm!
Nguồn: http://truyennganhay.net