hungbaoco
21-07-2012, 09:26 AM
Nao nao phường phố cảnh buồn vương
Sáng lóa đêm trăng vọng tiếng buồn
Cao cao mây tím màu chung thủy
Sao đầy phố núi nhớ người thương
<===>
Thương người nhớ núi phố đầy sao
Thủy chung màu tím mây cao cao
Buồn tiếng vọng trăng đêm lóa sáng
Vương buồn cảnh phố phường nao nao
(tập làm thơ đọc xuôi và ngược)
Lotmo
Sáng lóa đêm trăng vọng tiếng buồn
Cao cao mây tím màu chung thủy
Sao đầy phố núi nhớ người thương
<===>
Thương người nhớ núi phố đầy sao
Thủy chung màu tím mây cao cao
Buồn tiếng vọng trăng đêm lóa sáng
Vương buồn cảnh phố phường nao nao
(tập làm thơ đọc xuôi và ngược)
Lotmo