thuan-phuong
21-07-2012, 09:29 AM
Một đốm sao trời đêm tối đen,
Dế ca lời hạ đã say men.
Thông đồi đứng sững im lìm ngắm
Vẻ đẹp kiêu kỳ cho gió ghen
Chỏm nhọn cao đồi treo ánh sao,
Mây bay ngớ ngẩn cứ ra vào
Tuyết cao nghển cổ nhìn sao sáng
Lũng thấp nằm im không ước ao.
Thấp thỏm về tương lai xứ xa
Trắng tay thổn thức lúc xa nhà
Dựng xây tất cả bằng tim não …
Le lói sao rừng đêm tối qua.
Dế ca lời hạ đã say men.
Thông đồi đứng sững im lìm ngắm
Vẻ đẹp kiêu kỳ cho gió ghen
Chỏm nhọn cao đồi treo ánh sao,
Mây bay ngớ ngẩn cứ ra vào
Tuyết cao nghển cổ nhìn sao sáng
Lũng thấp nằm im không ước ao.
Thấp thỏm về tương lai xứ xa
Trắng tay thổn thức lúc xa nhà
Dựng xây tất cả bằng tim não …
Le lói sao rừng đêm tối qua.