PDA

View Full Version : Mẹ và tháng 3


vietsonpte
21-07-2012, 09:31 AM
Cái lạnh trở mình da diết níu tháng ba
Hà Nội dịu hiền, ngân nga tiếng dương cầm xưa cũ
Phố không co ro mà giản dị kể chuyện những người con gái
Tháng ba dịu dàng níu chậm nhịp phố thị bon chen

Tháng ba nhắc nhớ lời ru ầu ơ và những truyện cổ tích
Ngày con mê mải chạy trốn giấc ngủ trưa
Những ngón tay nồng đan chặt, mẹ dạy con viết những ngày xưa
Mẹ với những nỗi niềm riêng rất con gái

Tháng ba dịu dàng níu giữ những lời mẹ dạy
Con gái hãy biết nhóm lửa yêu thương
Biết nấu ăn và giữ nết na từ thuở bé
Vun vén gia đình bằng trái tim nồng ấm thương yêu

Con lặng yên nghe mùa về thăm thẳm
Bầu trời biêng biếc, thương lắm...
Mẹ và tháng ba…

[[ Hương Điệp ]]