keithng
21-07-2012, 09:34 AM
Cảm ơn buổi ấy tình cờ
Gặp em cùng cảnh đang chờ đón xe
Bạn đồng hành lại đồng quê
Không còn hiu quạnh đi về đường xa
Cảm ơn hôm ấy sân ga
Có em đưa tiễn làm ta ấm lòng
Mưa phùn gió bấc mùa đông
Sá gì em vẫn đứng trông theo hoài
Cảm ơn hôm ấy mưa dai
Tôi chẳng áo mũ đứng ngoài hiên che
Phố đông nườm nượp người xe
Sao em lại đứng bên ngoài đưa ô ?
Cảm ơn con sóng đã xô
Cho thuyền tôi cập bến bờ em mong
Vượt qua bão tố gió dông
Đến bên em mãi tấm long xẻ chia
Cảm ơn hôm ấy chưa khuya
Ta trao nhau chẳng thể lìa thân nhau
Dịu dàng hương bưởi thơm lâu
Vòng tay chung một mái đầu sương rơi
Cảm ơn em đã giận hờn
Cho tôi choàng tỉnh trong cơn mơ buồn
Dù đời nắng cháy mưa tuôn
Em vẫn mang đến nụ hôn ngọt ngào
Cảm ơn biết mấy cuộc đời
Cho tôi em mãi sáng ngời niềm tin
Nhờ câu lục bát giữ gìn
Thay ta chuyển đến muôn nghìn cảm ơn
Gặp em cùng cảnh đang chờ đón xe
Bạn đồng hành lại đồng quê
Không còn hiu quạnh đi về đường xa
Cảm ơn hôm ấy sân ga
Có em đưa tiễn làm ta ấm lòng
Mưa phùn gió bấc mùa đông
Sá gì em vẫn đứng trông theo hoài
Cảm ơn hôm ấy mưa dai
Tôi chẳng áo mũ đứng ngoài hiên che
Phố đông nườm nượp người xe
Sao em lại đứng bên ngoài đưa ô ?
Cảm ơn con sóng đã xô
Cho thuyền tôi cập bến bờ em mong
Vượt qua bão tố gió dông
Đến bên em mãi tấm long xẻ chia
Cảm ơn hôm ấy chưa khuya
Ta trao nhau chẳng thể lìa thân nhau
Dịu dàng hương bưởi thơm lâu
Vòng tay chung một mái đầu sương rơi
Cảm ơn em đã giận hờn
Cho tôi choàng tỉnh trong cơn mơ buồn
Dù đời nắng cháy mưa tuôn
Em vẫn mang đến nụ hôn ngọt ngào
Cảm ơn biết mấy cuộc đời
Cho tôi em mãi sáng ngời niềm tin
Nhờ câu lục bát giữ gìn
Thay ta chuyển đến muôn nghìn cảm ơn