PDA

View Full Version : Thơ tuổi hoa ( Hồng Xanh)


keithng
21-07-2012, 10:32 AM
Áo trắng!

Áo trắng ai trắng cả giấc mơ hoa
Cho nắng chiều ngẩn ngơ hoài trên phố
Gió nhẹ đưa chút bồng bềnh nỗi nhớ
Cả tuổi hồng trong sắc áo tinh khôi

Áo trắng ai lúng liếng mãi không thôi
Nụ cười ấy hóa vào nhau bối rối
Ánh mắt trao xao xuyến đầu thêm vội
Bước chân mình chật cả lối đi xa

Tuổi học trò với áo trắng ngang qua
Bài học cũ dần trôi vào ký ức
Có một niềm riêng trôi xuôi vào lồng ngực
Áo trắng sân trường ngày hạ thắm xa nhau.

Hồng Xanh!:yeu-qua: