PDA

View Full Version : truyện dài kỳ: Chị em có thể chăng???


photodecor
23-07-2012, 08:32 AM
1.Đôi Mắt

"cạch"...tiếng mở cửa của một cô bé 8 tuổi,nó bước ra khỏi phòng sau một ngày khóc lóc mệt mỏi..
-chị..chị -đứa em gái cùng cha khác mẹ chạy lại lắc tay nó

-mài bỏ tao ra,...ai là chị mài-nó hất đứa bé té nhào xuống sàn nhà

-hic hic..huhu em xin lỗi-đứa bé lòm còm bò dậy,nước mắt rơi lả tả

Nó cảm thấy mình thật ác,dù sao con người thật của nó đâu phải dậy.Nó là một đứa con ngoan,giỏi giang..là đứa bạn hiền.Nó có một gia đình hạnh phúc,nhưng chỉ sau một ngày mọi chuyện đã khác,Vì cứu nó mà mẹ nó bị xe tãi đụng ,rồi vào ngày cuối cùng của lễ tang,ba nó đem về một đứa em mà nó không hề bik mặt kém nó 2 tuổi.Nó trách ba nó,sao tàn nhẫn đến thế..xác mẹ nó chưa đc đưa xuống mồ mà đã dẫn một đứa con hoang về ...có lẽ vì thế nó ghét luôn đứa em của nó.
Không bik suy nghĩ thế nào,nó ngùi khuỵ một gối xún trc' mặt đứa bé

-chị xin lỗi,em ăn gì chưa??-giọng nó khác hẵn lúc nảy,ko còn gay gắt,ko còn ánh mắt căm ghét nửa.

đứa bé cũng ngước mặt lên nhìn nó rồi gật đầu,nước mắt vẫn còn chãy dài trên má.

BẤt ngờ là khuôn mặt,đôi mắt đứa bé thật trong sáng,nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó nó cãm giác,thật ấm áp..trong nó như ngẹn lại.Chợt nó,ôm đứa em vào lòng..khóc nức nở.Cỏ vẻ hơi sợ,nhưng đứa bé vẫn đưa tay lên ôm chị nó vuốt ve sau lưng ý như muốn nói "không sau đâu có em đây mà".
-------
----------------
-em ăn nhanh đi còn đi học

-chị này,từ từ đã nào,sáng sớm đã hối rồi à

Thấm thoát,đã 10 năm trôi qua.Bây giờ,hai đứa nhỏ ngày hum nào đã lớn thành những cô thíu nữ xinh đẹp.

-Lúc nào dậy cũng trễ,chuẫn bị thì rề rà,muốn nghe giám thị "khen "lắm mà.

-úi ùi em có muốn đâu,chị thương em nhất mà đâu nỡ để em..bị phạt đâu há.-đâu ai ngờ đứa bé hôm nào,giờ đang nhõng nhẽo với ng` chị

-thoy đi,nhok ranh-nó cốc vào đầu nhỏ em rồi bỏ ra ngoài sân chuẫn bị dắt,chiếc xe đạp đi học

-plè..hihi

-nhanh lên đi,Mai lan..ko chị bõ em giờ

-đây ra đây,chán chị ghê-mai lan lắc đầu pó tay với chị của nó

Mai lan,ngồi yên vị trí,trên chiếc xe.Nó chuẫn bị chạy thì.

-Mai lan-tiếng của một thằng con trai phía sau gọi với lên

-ủa Minh,đi đâu đây??-hai chị em quay lại,mai lan nghiêng đầu hỏi

-trùi hum qua,Minh nói qua chở mai lan đi học mà hok nhớ hả

-ờ ha,quên sr.-nhõ tọt xún xe,đi lên phía trc' nó

-em có hẹn đi học chung với minh ùi hum nai chị đi mình nha hihi

Nói xong nhỏ tọt qua bên xe của Minh chạy đi trước.Còn nó đứng lại nhìn theo,khuôn mặt như muốn nói "bây giờ ai chọc nó coi chừng nhập viện sớm."

-----------------
----------------------------sân thượng trường
-sao kéo tao lên đây ùi ko nói gì thế hum nai mặt mày sao hầm hầm vậy??thèn nào chọc lớp trưỡng chúng ta thế

-mài thoy đi Nhi tao đang bực -nó gắt con nhỏ bạn thân

-sáng sớm mắc gì bực-nhỏ nài cứ khoái chọc nó

-ừm ..dạo này tao hok bik sau nửa mày-nó cứ lấp lững,ko bik nói ra làm sao làm nhỏ nhi càng tò mò
-là sao,mày nói chuyện gì??

-tao cũng hok bik nửa,khó nói..lắm

-??thữ nói ra coi

-ừm...mấy bửa nay phòng nhỏ em máy lạnh nó hư,nên nó qua phòng tao nằm

-ý mài nói Mai lan á hả,mà chị em ngủ chung có sao đâu..tao cũng thường ngủ chung với chị nè

-ko bik mà..ngủ chung với nó ..,tao,tao thấy có cảm giác rất lạ,tim tao cứ đập mãi thoy.Lúc nó ngủ thì,tao rất muốn ...

(đọc thử, thank lấy tinh thần post tiếp :eek:)

forimex_sbc
23-07-2012, 08:33 AM
..tao rất muốn...
--mày muốn làm gì???-Nhi nói với anh mắt nghi ngờ dành cho nó

-mày đừng nhìn thế,khiếp,tao chỉ muốn được chạm lên làn da mịn màng của nó

-mày đừng nói với tao..mày "thik"em mày nha Nghi

-tao bik thì hỏi mày làm gì,sáng nay thằng Minh cùng lớp tới rướt nó tao muốn uýnh dễ sợ, làm sao đây trời..mày cũng là les mà,giúp tao với

-nhưng..hơi khó đó,vấn đề ở chỗ đó là em của myi-nhỏ xoa xoa chán ra vẻ như rất chuyện nghiệp

-hơi..-nó chỉ thở dài rồi nhìn phía xa xa,trong mọi suy nghĩ rối tung..Như hiểu rõ tâm sự nó ,Nhi vỗ vai an ủi:

-thoy đừng lo nữa,chuyện nào tới sẽ tớ...dù mày cố ngăn cản tình cảm đó thì nó cũng sẽ tới thoy.

-Mày ko thấy tình cảm đó ..sai trái sao Nhi??

-mài nói gì vậy,tình cảm xuất phát từ con tim thì ko bao giờ sai trái cả...nếu nói vậy mày nên xem lại thứ cảm giác,mày đối với Mai lan xuất phát từ ham muốn hay trái tim..tao k nói nửa. Ở đây tự suy nghĩ đi-nói một tràng,Nhi bỏ đi.
Nhỏ Nhi ko thik câu nói đó của nó,nó cũng bik điều nó vừa nói như chạm đến nỗi đau quá khứ của Nhi.Chuyện Nhi yêu người cùng phái,bị g/đ phát hiện và cho đó là tình cảm bệnh hoạn,nhưng nhỏ luôn cho rằng tình yêu chân thành thì ko có gì là sai trái....

Nó lẫng thẫng,bước xuống cầu thang,thì bắt gặp Mai lan và Minh đang nói chuyện.Thấy nó,Mai Lan nói gì đó với Minh,rồi chạy lại chỗ nó còn Minh thì đi vào lớp.

-Chị,em nói chị nghe này nè-nó nắm tay chị nó,vẽ rất vui mừng.

-cái gì đây,nói đại đi chị còn về lớp

-zòi zòi,Minh vừa tỏ tình với em đó chị-Mai lan nhìn nó với ánh mắt như dò xét..

Còn nó như biến sắc,vội hỏi Mai lan..thì chuông vào học reng lên

-thế em trả lời sao??

-ơ tới giờ học ùi,thoy tan học rồi em kể chị nghe -nói xong nhỏ chạy vào lớp,còn nó chỉ bik đứng nhìn..lúc nào cũng vậy..
---------------------
-------------------------------
Mai lan bước ra từ "bathroom",nhẹ nhàng vào phòng,đến bên giường nó.

-chị ơi dậy đi,chưa tắm mà đã ngủ rồi

nghe tiếng mai lan nó lờ mờ,mở mắt...khuôn mặt,đôi mắt,đáng yêu nhỏ nhắn đang trước mặt nó...mới tắm tóc vẫn còn tóc ướt xoả hai bên vai,làm tăng thêm làn da quyến rũ của nhỏ.Nó cảm giác,cả người nó đang dần tăng nhiệt.....Nó đưa tay lên vút mái tóc nhỏ rồi vội rút lại..

-chị sao vậy ,sao mặt đỏ lên thế này??-Mai lan đưa ngón trỏ,ve vãn chiếc má của nó,ngón tay mai lan đi tới đâu trên khuôn mặt nó thì chỗ đó nóng ran cả lên.

Chịu ko nổi cảm giác đó,nó hất tay Mai lan rồi bật dậy,khuôn mặt trở lại bình thường,giọng nói thì lạnh như băng..

-sau này đừng để tóc ướt như vậy,cũng đừng mặc áo dây như thế,lớn rồi đấy-nói xong nó bỏ ra khỏi phòng

-ơ,hôm nay sao thế,lớn rùi ko đc mặc áo dây ko đc để tóc ướt à??người gì mà kì cục