PDA

View Full Version : Tình yêu không cần lời


thanhlongcoltd
23-07-2012, 09:43 AM
Hằng chợt chạnh lòng khi nghĩ đến người yêu của mình. Lập quá mộc mạc, chân chất và hình như hơn 3 năm yêu nhau mà anh chưa nói được một lời yêu thương nào với cô cho hoàn chỉnh.

http://222.255.4.244:8300/Library/images/18/2011/01/13/tinhyeu.jpg

Nga và Hằng chơi thân với nhau từ năm đầu tiên học đại học. Nga được sinh ra và lớn lên ở thành phố, còn Hằng từ tỉnh lẻ lên đây học tập và lập nghiệp.
Nga khá xinh xắn, con nhà khá giả nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Năm thứ ba đại học, Nga nhận lời yêu Thành, một anh chàng khá lịch lãm, hào hoa, học trên cô 1 khóa.
Hằng thì đã có bạn trai từ hồi học cấp 3 ở quê nhà. Lập - bạn trai của Hằng cũng ra thành phố học đại học nhưng ở 1 trường khác. Lập hiền lành, thật thà, Hằng yêu Lập vì điều đó.
Hằng luôn ngưỡng mộ người yêu của Nga khi chứng kiến những cử chỉ lãng mạn của Thành dành cho Nga: Như tặng hoa và quà vào những dịp kỷ niệm, đưa Nga đi xem phim vào cuối tuần. Hay đơn giản hơn là những lời yêu thương ngọt ngào luôn thường trực trên môi.
Hằng chợt chạnh lòng khi nghĩ đến người yêu của mình. Lập quá mộc mạc, chân chất và hình như hơn 3 năm yêu nhau mà anh chưa nói được một lời yêu thương nào với cô cho hoàn chỉnh.
Hằng nhớ lại lần anh tỏ tình với cô. Anh hẹn gặp Hằng và ấp úng nói được vài câu rồi trao cho cô một bức thư tỏ tình. Trong thư anh cũng chỉ viết được vài dòng mộc mạc, không có mở đầu, không có kết thúc. Vậy mà Hằng vẫn nhận lời yêu anh, để đến bây giờ khi chứng kiến những cử chỉ yêu thương, lãng mạn của người khác thì cô chợt nghĩ và buồn cho mình.
Hơn 1 năm sau, Hằng ngạc nhiên khi thấy Nga chia tay với bạn trai. Trong mắt Hằng, bạn trai của Nga thật quá hoàn hảo: Lịch lãm, lãng mạn, luôn bộc lộ ra ngoài sự yêu thương với Nga.
Hằng hỏi Nga: “Sao 2 người lại chia tay?”, Nga trả lời: “Anh ấy đã có người con gái khác.”
Hằng ngạc nhiên khi biết điều đó. Cô không ngờ những cử chỉ yêu thương của Thành với Nga lại kém bền đến thế.
Nga nói với Hằng: “Bây giờ mình mới biết, những cử chỉ lãng mạn bề ngoài không quan trọng bằng tình cảm thành thật bên trong. Anh ấy chỉ biết tặng hoa, tặng quà, nói những lời âu yếm nhưng sự thực anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến việc mình đang nghĩ gì, lo âu, hay mong đợi điều gì.”
Hằng bỗng nghĩ đến người yêu của mình. Lập tuy chưa bao giờ nói được một lời yêu thương hoa mĩ nhưng những cử chỉ quan tâm, ân cần chăm sóc của anh với cô đã thể hiện rõ hơn lời nói.
Hằng nhớ đến những lần trời mưa bão, Lập đã đứng đợi cô ngoài cổng trường cả giờ đồng hồ, người ướt sũng chỉ để đưa cho cô chiếc áo mưa mà cô quên mang theo.
Hay những lần cô ốm, anh tự đi chợ nấu cháo rồi mang đến cho cô. Rồi cả lần cô về thăm nhà đột xuất, khi đón xe ra thành phố thì trời trở lạnh đột ngột. Hằng ngạc nhiên khi thấy Lập đã đứng đón cô ở bến xe trong cái lạnh căm căm, tay anh cầm sẵn một chiếc áo ấm.
Hằng nghĩ đến đó, cô bỗng thấy yêu anh tha thiết. Cô biết mình thật may mắn vì tình yêu giản dị, chân thành mà Lập luôn dành cho.

phuthi
23-07-2012, 09:43 AM
Tình yêu đâu phải chứng minh bằng mồm mép =))...

Mồm mép lắm thì tép nhảy nhiều thôi :))...

Cứ như đại ca Lập chắc cũng khối gái chết rồi =))

daithanhxk
23-07-2012, 09:43 AM
Em cũng cảm ơn vì em có một tình yêu giản dị!