sai-gon
24-07-2012, 01:39 PM
Gần nữa cuộc đời rồi bỗng nhớ.
Từng đoạn đường xa lắc tuổi thơ đi.
Bàn chân nhỏ băng qua đèo,qua ruộng.
Tiếng trống trường vẫn giục giã mùa thi.
Vừa mới đó đã bao năm cách biệt.
Bạn cũ ơi giờ ở những nơi đâu.
Nghe tiếng trống sao không về đây nữa.
Để cũng nhau cắp sách tới trường..
Ta đi qua từng đoạn đường tuổi mộng
Dấu yêu nào còn đọng lại trong tim
Lòng tơ vương xao xuyến muốn kiếm tìm
Trang vở trắng lặng im trong ký ức
Ngày xưa ơi...thổn thức những ngày hè
Anh đến trễ em khóc nhè..giận dỗi
Ngày chia tay, em cuối đầu chẳng nói
Lạc nhau rồi,lòng sao khỏi vần vương...
Dầu cách xa..trên muôn vạn nẻo đường
Mình gặp lại..buổi tan trường em nhé.....
Từng đoạn đường xa lắc tuổi thơ đi.
Bàn chân nhỏ băng qua đèo,qua ruộng.
Tiếng trống trường vẫn giục giã mùa thi.
Vừa mới đó đã bao năm cách biệt.
Bạn cũ ơi giờ ở những nơi đâu.
Nghe tiếng trống sao không về đây nữa.
Để cũng nhau cắp sách tới trường..
Ta đi qua từng đoạn đường tuổi mộng
Dấu yêu nào còn đọng lại trong tim
Lòng tơ vương xao xuyến muốn kiếm tìm
Trang vở trắng lặng im trong ký ức
Ngày xưa ơi...thổn thức những ngày hè
Anh đến trễ em khóc nhè..giận dỗi
Ngày chia tay, em cuối đầu chẳng nói
Lạc nhau rồi,lòng sao khỏi vần vương...
Dầu cách xa..trên muôn vạn nẻo đường
Mình gặp lại..buổi tan trường em nhé.....