View Full Version : Mãi mãi chỉ là hư vô @@
Ngày qua đi em nhớ anh nhiều hơn
Nỗi nhớ ấy theo bóng dáng cô lưu
Khắc khoải những đêm dài với hưu quạnh
Chẳng khác hồn bơ vơ bóng vô hình,
Em những tưởng sẽ thôi không còn nhớ
Bóng dáng ấy cứ theo hoài không thôi
Tưởng rằng nụ cười che lấp bóng ai
Để cho trái tim một phút bình yên.
Vậy mà em đã mãi hoài gọi tên
Kêu trong nỗi nhớ cào xé tâm trí
Mãi một tên vô hình trong đêm tối
Sẽ chẳng bao giờ đến cạnh bên em,
Em phải làm sao trái tim mới êm
Cho nụ cười không phải vỏ bao bọc
Cho suy nghĩ trong em không còn bận
Vấn vương một bóng hình mãi không tới........@
:eck(10)::eck(10):
safashion
24-07-2012, 01:40 PM
Bx làm thơ con voi;))
Cách gieo ý thì ok rùi, nhưng gieo vần chưa ổn lắm, cố lên bx ....:)
duyenhai01
24-07-2012, 01:40 PM
Lâu rồi bx mới làm thơ lại,mong ox chỉ giáo thêm :ho-ho::ho-ho:
safashion
24-07-2012, 01:40 PM
Có đại thi hùng Gun ở bên bx đó,anh ở xa, sao mà chỉ, hihi ...Em học Gun ý, nhà thơ tiềm ẩn đó :)
hanhphucbichtrang
24-07-2012, 01:40 PM
Đã xa rồi anh sẽ không còn nhớ
Một cô bé ngây dại mới lần yêu
Khi gặp chàng bên vườn hoa luly
Trong buổi chiều Hà Thành lộng gió.
Nụ cười duyên và ánh mắt đó
Theo bước chân cô bé đường về
Mang ưu tư suy nghĩ bộn bề
Suốt đêm dài buông bên cửa sổ.
Ngày dài lê thê ngắm nhìn mưa
Tí tách rơi mãi bên hiên nhà
Ngắm mưa rơi lòng cô bé buồn
Nặng nỗi tuơng tư của lần đầu.
Thôi! xin được một phút bình yên
Đêm tĩnh lặng giấc ngủ êm đềm
Mơ mộng đẹp để vào quên lãng
Cho cô bé rạng rỡ nụ cười xinh.......@
:cu-te-ne::cu-te-ne::cu-te-ne::cu-te-ne::cu-te-ne::cu-te-ne::cu-te-ne::cu-te-ne:
vungtau
24-07-2012, 01:40 PM
Ngôn từ , âm điệu tự do nhưng câu lại gò bó bởi luật quá . Em cứ bung xoà tâm hồn theo từng câu một lúc trầm lúc bổng lúc dài lúc ngắn lúc cao lúc thấp như thế sẽ tạo được nhiều cung bậc cảm xúc hơn :) . Chúc em thành công
aumy.wood
24-07-2012, 01:40 PM
hihi Vâng ạ,Ngày trước e làm thơ từ ngữ viết theo cảm xúc nhưng chị bảo phải có vần điệu và đúng luật nên e lại viết theo vần luật,nên cảm xúc khó diễn tả lắm, cảm giác luôn bị giàng buộc bởi vần luật,không bộc phát hết cảm xúc của mình,:eck(10):
Cảm ơn a,e sẽ chú ý và cố gắng hơn :cu-te-ne:
tritinh
24-07-2012, 01:40 PM
bung xòa cảm xúc,vần luật tự do, nhưng ko có nghĩa là văn xuôi, em nó chưa chỉnh về mặt gieo vần, ông mà bảo em nó như thế, đến bao giờ em nó mới làm được thơ :-/
Bx, cảm xúc là phải thăng hoa, có cảm xúc cứ tiết phát,cứ để tâm hồn bay bổng chút ... nhưng nếu muốn tự do được thì em phải khép mình vào luật trước đã , anh nói khép vào luật ko có nghĩa là cứ nhất nhất theo luật mà ghép từ ... em cứ thoải mái biến tấu,sao cho tâm hồn, cảm xúc em và vần điệu nó hòa nhập, ăn khớp nhau là được ...
camphat
24-07-2012, 01:40 PM
:thang-hoa::thang-hoa::thang-hoa::thang-hoa::thang-hoa::thang-hoa::thang-hoa:
Chắc học kém văn(tổng kết hơn 7') nên vốn từ ngữ ít ko đủ làm thơ.....:troi-a:
Thôi đành từ từ học hỏi vậy,nếu viết được bài nào các a vào góp ý cho Voi sửa dần nhé :ho-ho:
당신은 선생님 대단히 감사합니다:hjhj:
phuthi
24-07-2012, 01:40 PM
haha, điểm văn cao nhất của anh là 6 :)), tổng kết suốt những năm học cấp 2, cấp 3 cao nhất có 6,5 cùng lắm là 6,7 năm 12 =))
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.