View Full Version : Lang thang
coimexco-cty
24-07-2012, 01:43 PM
Chiều buồn lạc bước nơi xa
Hoàng hôn bóng xế , chỉ ta một mình
Chuông ngân tiễn khách đã dừng
Mà sao còn đó , chuông lòng vẫn vang
Đường dài , một bóng lang thang
Câu thơ dang dở , để phần cho ai.
photodecor
24-07-2012, 01:43 PM
Lang thang trên mạng kiếm tìm
Những hình bóng cũ, đã chìm trong mơ
Dẫu rằng chẳng thể như xưa
Nhưng mà ta vẫn ngẩn ngơ.... kiếm tìm.
tv20b68
24-07-2012, 01:43 PM
Lang thang dưới những con đường
nhớ bao kỉ niệm ngôi trường năm xưa
Bạn bè khi nắng khi mưa
maỉ mê bài vở mà chưa biết buồn
định viết tiếp nhưng em...hết thơ rồi:-??
dốt môn văn:">
kaiser
24-07-2012, 01:43 PM
Sương buồn động lại cỏ non
Riêng anh đơn chiếc lụm lon giữa đường
Mong Sao gặp được người thương
Anh mượn 1 ngàn mua điếu "Hero"
Ngờ Đâu nàng nói tiếng "Nô"
Vang Xin năng nỉ nhờ nàng cho vay
Không cho còn vớt bộp tay
Sau này thèm thuốc đừng tìm đến tui
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.