PDA

View Full Version : Những đồng tiền lẻ


cpthienhoa
24-07-2012, 04:00 PM
http://netdepviet.org/shares/11-2010/toi-mo.mp3

Hôm nay , con đã vô tình bắt gặp một cảnh tượng, nó đã khiến lòng con cuộn thắt khi nhớ về những ngày tháng đã qua.

Giữa trưa nắng sg, một người phụ nữ thu mua đồng nát với thân hình gầy guộc, đang đứng trước cổng của một ngôi trường tiểu học. Người ấy gọi một đứa trẻ lại rồi móc trong chiếc bop cũ của mình ra mấy ngàn tiền lẻ,cô đưa cho đứa nhóc để nó có tiền mua nước uống cùng bạn bè. Con hiểu rằng đấy là hai mẹ con.ko-tin

Rồi hình như, có một cái gì đó ùa về trong con, có một cái gì đó khiến cho những giọt nước mắt bỗng đâu ứa đầy đôi mắt con. Con đã ko thể kìm được lòng mình. Con đã ko đủ can đảm để đối mặt. Con đã vội vã đi qua nơi ấy.không phải vì con lẩn tránh một điều gì, mà có lẽ bởi vì con sợ ai đó sẽ vô tình nhìn thấy và cười mình, cười vì một thằng con trai hai mươi mấy tuổi đầu vô cớ đứng khóc giữa đường.
:khi2i:
Hình ảnh của một thằng nhóc mười mấy năm trước bỗng ùa về trong con. Cái thằng bé chỉ mới lên 9, lên 10 đã phải sống xa gia đình để đi học. Và mỗi cuối tuần về nhà, mẹ nó vẫn không quên cho nó mấy ngàn tiền lẻ để nó mua quà vặt. Một tuần, nó không mua gì cả, nó cố giữ những đồng tiển lẻ ấy, để rồi cuối tuần về nhà, nó sẽ dùng tất cả để mua những ổ bánh mỳ. Và nó sẽ rất hạnh phúc khi được ngồi cùng với bố, mẹ, anh , em nó quây quần bên nhau ăn những ổ bánh mỳ ấy.
Con vẫn biết rằng những ngày ấy, mấy ngàn bạc ko phải lúc nào cũng sẵn có đối với những người dân nghèo như chúng ta. Và con vẫn không quên, có những lần con sắp đi, mẹ ko còn tiền. Mẹ kêu con chờ mẹ. Mẹ đi mượn của hàng xóm mấy ngàn tiền lẻ để cho con. Mẹ ơi! Con lại khóc. Ngày ấy, tuy còn rất bé, nhưng con nhớ rằng con đã cố dấu những giọt nước mắt để không cho mẹ thấy. Và hôm nay, con lại khóc. Và mẹ cũng không thể thấy những giọt nước mắt này của con, vì mẹ không ở bên con.:confused:

Mẹ ơi, có một điều con muốn nói vói mẹ từ rất mà con chưa bao giờ đủ can đảm để nói trước mặt mẹ: Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất thế gian.
Con đã khóc mà ko sợ những giọt nước mắt kia làm cho con mềm yếu. Bởi vì, chính những giọt nước mắt ấy đã là hành trang để cho con bước trên mọi nẻo đường. Con yêu mẹ

ktc

huongmoi
24-07-2012, 04:00 PM
tự anh viết hả KTC:D. hix

bsff20
24-07-2012, 04:00 PM
bài viết hay lắm anh :smile:

ptchien
24-07-2012, 04:00 PM
bai viet co y nghia lam ban.

vietsonpte
24-07-2012, 04:00 PM
ừh của cậu ấy viết trong blog cậu ấy ấy