thanhlongcoltd
24-07-2012, 04:00 PM
Đây là một bài thơ người em gái kết nghĩa của tôi viết tặng mẹ ! Khi cô ấy còn học 12 ,giờ thì em tôi và mẹ đã học tập và sinh sống ở Vũng Tàu, ngày 5/9/2010 Tôi cùng 1 người em trai kết nghĩa nữa có dịp vào thăm mẹ Cầm đã đọc cho chúng tôi nghe, tôi nghe cảm động và hay nữa nên Tôi post lên đây. website: tuhuynhmuoi.tk
Một đời vì con
Mẹ ơi ! Đã bao giờ mẹ nghĩ
Ngày vui của mẹ mà thượng đế ban cho
Có mẹ có, có con, có cả đại gia đình
Là con, con hiểu mẹ mình
Tự bước vững trên con đường chênh vênh
Những ngày tháng bên con mẹ nghĩ
Có con rồi cực khổ chẳng hề chi
Cứ thế mẹ làm ngày, làm đêm vất vả
Giả gạo nuôi con nuôi chí con thành người
Cảm ơn mẹ cho con những ngày tươi đẹp
Tình thương của con trao dành tặng mẹ
Không gì quý hơn bằng chí học hành
Một tấm lòng thành con dành cho mẹ
Mẹ hãy yêu, hãy sống vì chúng con
Để mai này con suốt đời có mẹ
Mẹ hiểu rằng con làm thơ tặng mẹ
Bằng giấy viết trong trang giấy nhỏ
Con nghĩ rằng nó chẳng nhỏ đâu
Y nghĩa rộng lớn không biết nhường nào
So sánh bằng tình thương con dành cho mẹ
Suốt mười chín năm trời mẹ nuôi con khôn lớn
Đến bây giờ mới có chút thảnh thơi
Cho dù vậy mẹ vẫn chẳng nghĩ ngơi
Yêu thương con suốt cả người vĩnh cữu
Tg:Đào Thị Tú Cầm
Một đời vì con
Mẹ ơi ! Đã bao giờ mẹ nghĩ
Ngày vui của mẹ mà thượng đế ban cho
Có mẹ có, có con, có cả đại gia đình
Là con, con hiểu mẹ mình
Tự bước vững trên con đường chênh vênh
Những ngày tháng bên con mẹ nghĩ
Có con rồi cực khổ chẳng hề chi
Cứ thế mẹ làm ngày, làm đêm vất vả
Giả gạo nuôi con nuôi chí con thành người
Cảm ơn mẹ cho con những ngày tươi đẹp
Tình thương của con trao dành tặng mẹ
Không gì quý hơn bằng chí học hành
Một tấm lòng thành con dành cho mẹ
Mẹ hãy yêu, hãy sống vì chúng con
Để mai này con suốt đời có mẹ
Mẹ hiểu rằng con làm thơ tặng mẹ
Bằng giấy viết trong trang giấy nhỏ
Con nghĩ rằng nó chẳng nhỏ đâu
Y nghĩa rộng lớn không biết nhường nào
So sánh bằng tình thương con dành cho mẹ
Suốt mười chín năm trời mẹ nuôi con khôn lớn
Đến bây giờ mới có chút thảnh thơi
Cho dù vậy mẹ vẫn chẳng nghĩ ngơi
Yêu thương con suốt cả người vĩnh cữu
Tg:Đào Thị Tú Cầm