binhan
24-07-2012, 04:01 PM
Quê hương!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/12/28/08/65501293500382.jpg
Quê hương yêu lắm...quê hương
Yêu từng ngọn cỏ bờ mương cánh đồng
Yêu sao dòng nước mát trong
Ngày xưa vẫn tắm giữa dòng sông xanh
Quê hương là trái trên cành
Nở ra chín mọng trong lành ước mơ
Quê hương là những vần thơ
Đu đưa câu hát ru bờ môi xưa
Quê hương ngọn gió đong đưa
cành tre bóng mát giữa trưa nắng hè
Quê hương yêu những triền đê
ngày xưa câu hát yêu quê thắm nồng
Quê hương nhớ lắm dòng sông
Dù xa xôi đó còn trông còn chờ
Chờ ngày mơ ước thành thơ
Gửi về quê ấy chút khờ dại xưa
Quê hưong là những cơn mưa
Trút đi những gánh nặng mùa xót thương
Quê hương là những con đường
Ngày xưa cặp sách đến trường xa xôi
Bên quê năm tháng dần trôi
Rồi ngày không lớn không thôi nhớ về
Trong con một góc là quê
Tận sâu tâm trí...lời thề quê hương.
Hồng Xanh:eck(28):
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/12/28/08/65501293500382.jpg
Quê hương yêu lắm...quê hương
Yêu từng ngọn cỏ bờ mương cánh đồng
Yêu sao dòng nước mát trong
Ngày xưa vẫn tắm giữa dòng sông xanh
Quê hương là trái trên cành
Nở ra chín mọng trong lành ước mơ
Quê hương là những vần thơ
Đu đưa câu hát ru bờ môi xưa
Quê hương ngọn gió đong đưa
cành tre bóng mát giữa trưa nắng hè
Quê hương yêu những triền đê
ngày xưa câu hát yêu quê thắm nồng
Quê hương nhớ lắm dòng sông
Dù xa xôi đó còn trông còn chờ
Chờ ngày mơ ước thành thơ
Gửi về quê ấy chút khờ dại xưa
Quê hưong là những cơn mưa
Trút đi những gánh nặng mùa xót thương
Quê hương là những con đường
Ngày xưa cặp sách đến trường xa xôi
Bên quê năm tháng dần trôi
Rồi ngày không lớn không thôi nhớ về
Trong con một góc là quê
Tận sâu tâm trí...lời thề quê hương.
Hồng Xanh:eck(28):