tanphuco
24-07-2012, 04:01 PM
Bài thơ viết tặng mẹ trong tập thơ mới, xuất bản cùng bạn bè, tháng 1 năm 2011.
Con không về ngày lễ... mẹ buồn không!
Con không về ngày lễ... Mẹ buồn không?
Cơn mưa phun hắt lên màu nhớ ấy
Buổi sáng 30 chan hòa đến vậy
Ở Hà Nội mà ngóng mỏi mắt quê
Con không về ngày lễ... Mẹ buồn không?
Cuối tháng 4 đã dần qua rồi đó
Một ngày thôi... Mẹ bao nhiêu lần nhớ
Vì đợi con cả tháng... lại không về!
Con không về ngày lễ... Mẹ buồn không?
Gió đêm nay thổi từ đây Mẹ nhé
Con sẽ gửi bài ca dao tặng Mẹ
Gió đem về cho Mẹ cạnh bên con
Con không về... con chúc Mẹ khỏe hơn
Tóc Mẹ cũng xanh hơn dù rằng thêm tuổi
Nụ cười vẫn tươi... để xua nhiều đau khổ
Và mãi mãi... Mẹ là nỗi nhớ trong con.
Thu Trang 30/04/2010.
Con không về ngày lễ... mẹ buồn không!
Con không về ngày lễ... Mẹ buồn không?
Cơn mưa phun hắt lên màu nhớ ấy
Buổi sáng 30 chan hòa đến vậy
Ở Hà Nội mà ngóng mỏi mắt quê
Con không về ngày lễ... Mẹ buồn không?
Cuối tháng 4 đã dần qua rồi đó
Một ngày thôi... Mẹ bao nhiêu lần nhớ
Vì đợi con cả tháng... lại không về!
Con không về ngày lễ... Mẹ buồn không?
Gió đêm nay thổi từ đây Mẹ nhé
Con sẽ gửi bài ca dao tặng Mẹ
Gió đem về cho Mẹ cạnh bên con
Con không về... con chúc Mẹ khỏe hơn
Tóc Mẹ cũng xanh hơn dù rằng thêm tuổi
Nụ cười vẫn tươi... để xua nhiều đau khổ
Và mãi mãi... Mẹ là nỗi nhớ trong con.
Thu Trang 30/04/2010.