daithanhxk
24-07-2012, 04:01 PM
Về thăm đất thép Củ Chi
Anh là người lính năm xưa
Nhưng đến Bến Dược thì chưa đâu mà
Bao năm chiến đấu gần xa
Muốn thăm lại đất thép mà chưa xong
Một vùng đất rộng mênh mông
Hầm địa đạo với bàn chông thắng thù
Những người du kích chiến khu
Dựng xây thành lũy quân thù khiếp kinh
Những mẹ chăm chỉ dịu hiền
Làm nên lũy thép, phát điên quân thù
Giặc nào đến cũng phải thua
Người dân đất thép vẫn chưa thỏa lòng.
Bao năm mong đợi ngóng trông
Mẹ mong bộ đội về trong từng ngày
Mẹ thề sẽ nắm bàn tay
Các con của mẹ bao ngày nơi xa
Hôm nay mẹ đã về già
Các con chưa đến mẹ xa mất rồi
Tay mẹ dang rộng đất trời
Để mẹ ôm được suốt đời các con
Tượng cũng như mẹ gầy còm
Ngàn năm sông núi vẫn còn nhớ ghi
Những người chiến sỹ ra đi
Bảo vệ mảnh đất được ghi ở Đền
O du kích nhỏ chí bền
Hầm chông thắng giặc nên thiên sử vàng.
Chim về tụ hội reo vang
Tiếng ca ríu rít hòa càng thêm vui
Người dân nướng củ khoai vùi
Mùi thơm bốc khói khoai bùi lắm thay
Khách không uống rượu mà say
Nhìn Tượng du kích ngất ngây tình nồng
Cho dù tát cạn biển đông
Giặc kia không thể thắng lòng Củ Chi
Bạn ơi chẳng có mấy khi
Về thăm đất thép nhớ đi Đền này.
Anh là người lính năm xưa
Nhưng đến Bến Dược thì chưa đâu mà
Bao năm chiến đấu gần xa
Muốn thăm lại đất thép mà chưa xong
Một vùng đất rộng mênh mông
Hầm địa đạo với bàn chông thắng thù
Những người du kích chiến khu
Dựng xây thành lũy quân thù khiếp kinh
Những mẹ chăm chỉ dịu hiền
Làm nên lũy thép, phát điên quân thù
Giặc nào đến cũng phải thua
Người dân đất thép vẫn chưa thỏa lòng.
Bao năm mong đợi ngóng trông
Mẹ mong bộ đội về trong từng ngày
Mẹ thề sẽ nắm bàn tay
Các con của mẹ bao ngày nơi xa
Hôm nay mẹ đã về già
Các con chưa đến mẹ xa mất rồi
Tay mẹ dang rộng đất trời
Để mẹ ôm được suốt đời các con
Tượng cũng như mẹ gầy còm
Ngàn năm sông núi vẫn còn nhớ ghi
Những người chiến sỹ ra đi
Bảo vệ mảnh đất được ghi ở Đền
O du kích nhỏ chí bền
Hầm chông thắng giặc nên thiên sử vàng.
Chim về tụ hội reo vang
Tiếng ca ríu rít hòa càng thêm vui
Người dân nướng củ khoai vùi
Mùi thơm bốc khói khoai bùi lắm thay
Khách không uống rượu mà say
Nhìn Tượng du kích ngất ngây tình nồng
Cho dù tát cạn biển đông
Giặc kia không thể thắng lòng Củ Chi
Bạn ơi chẳng có mấy khi
Về thăm đất thép nhớ đi Đền này.