ptchien
25-07-2012, 08:40 AM
[ ƯỚC ]
Ta chỉ ước bờ cỏ êm và bầu trời xanh ngắt
Ngẩng mặt nhìn trời mà chẳng phải lo âu
Để cuộc đời trôi qua êm đềm không vội vã
Để giữ trong tim mình khoảng lặng bình yên
Ta ước ngày không mây và nhiều gió
Để thênh thang bước tiếp một đoạn đường
Để nhìn mặt người chân thành không dối trá
Để mở rộng lòng mình viết tiếp yêu thương
Ta chỉ muốn một bình minh nắng ấm
Sưởi ấm nỗi buồn giá rét đêm qua
Để hong khô bờ mi lem đầy nước mắt
Để nỗi buồn theo nắng sáng tan đi
Ta chỉ ước bờ cỏ êm và bầu trời xanh ngắt
Ngẩng mặt nhìn trời mà chẳng phải lo âu
Để cuộc đời trôi qua êm đềm không vội vã
Để giữ trong tim mình khoảng lặng bình yên
Ta ước ngày không mây và nhiều gió
Để thênh thang bước tiếp một đoạn đường
Để nhìn mặt người chân thành không dối trá
Để mở rộng lòng mình viết tiếp yêu thương
Ta chỉ muốn một bình minh nắng ấm
Sưởi ấm nỗi buồn giá rét đêm qua
Để hong khô bờ mi lem đầy nước mắt
Để nỗi buồn theo nắng sáng tan đi