accap
25-07-2012, 08:40 AM
http://images.yume.vn/buzz/20101220/l%C3%ADnh.jpg
Anh đã viết trên nẻo đường quân ngũ
Áo sờn vai vui vẻ nỗi mong chờ
Anh đã hát bài tình ca bất hủ
Lính phong trần cho tổ quốc thành thơ
Đã bao năm chiến trường anh đổ máu
Nắm đất trường Sơn xác thịt anh nằm
Tình đồng chí quện vào nhau chiến đấu
Sống trong lòng khói lửa của từng năm
Tháng rồi năm ngày qua anh không ngủ
Dáng gầy hao lính vẫn lính kiên cường
Qua bao núi, bao đèo, bao gang tấc
Giữ cho trọn non nước, non sông.
Rồi ngày mới anh không còn đây nữa
Mắt mẹ già tần tảo đã mờ phai
Dáng mẹ gầy chờ mãi những ngày qua
Con_ chiến sỹ của toàn dân bất khuất.
Gun.
Anh đã viết trên nẻo đường quân ngũ
Áo sờn vai vui vẻ nỗi mong chờ
Anh đã hát bài tình ca bất hủ
Lính phong trần cho tổ quốc thành thơ
Đã bao năm chiến trường anh đổ máu
Nắm đất trường Sơn xác thịt anh nằm
Tình đồng chí quện vào nhau chiến đấu
Sống trong lòng khói lửa của từng năm
Tháng rồi năm ngày qua anh không ngủ
Dáng gầy hao lính vẫn lính kiên cường
Qua bao núi, bao đèo, bao gang tấc
Giữ cho trọn non nước, non sông.
Rồi ngày mới anh không còn đây nữa
Mắt mẹ già tần tảo đã mờ phai
Dáng mẹ gầy chờ mãi những ngày qua
Con_ chiến sỹ của toàn dân bất khuất.
Gun.