thanhlongcoltd
25-07-2012, 08:40 AM
Viếng mộ người lính vô danh
Hôm nay đứng trước mộ vô danh
Thắp nén nhang này gửi tới anh
Nơi ấy mong anh yên giấc ngủ
Nơi này con cháu sẽ thay anh
Bâng khuâng sao thấy lòng hiu quạnh
Thổn thức bởi mình qua chiến tranh
Tôi khấn người nằm nơi chín suối
Mong người siêu thoát tận trời xanh
NVBao- tháng 8-2011
Hôm nay đứng trước mộ vô danh
Thắp nén nhang này gửi tới anh
Nơi ấy mong anh yên giấc ngủ
Nơi này con cháu sẽ thay anh
Bâng khuâng sao thấy lòng hiu quạnh
Thổn thức bởi mình qua chiến tranh
Tôi khấn người nằm nơi chín suối
Mong người siêu thoát tận trời xanh
NVBao- tháng 8-2011