PDA

View Full Version : Gửi anh nơi đảo xa


huongmoi
25-07-2012, 08:41 AM
Gửi anh nơi đảo xa

Anh đang canh giữ nơi đảo xa
Chúng mình hẹn nhau mùa xuân gặp mặt
Nỗi nhớ thương anh buồn rơi nước mắt
Mùa xuân về mong anh được bình yên

Bao nhiêu kỷ niệm năm tháng không quên
Lại hiện lên như từng trang sách mới
Dù biết anh chẳng hề thay đổi
Nhưng nỗi buồn này ai hiểu cho nhau

Biểt thời gian là thuốc thử vàng thau
Có cách xa mới thấy lòng thương nhớ
Nhưng Bạn bè em xuân về hoa nở
Còn em của anh vẫn đang đợi mùa xuân

Các bạn bên em kể chuyện xa gần
Sao Em vẫn thấy lòng mình trống trải
Bởi vắng anh còn đang nơi hải đảo
Canh giữ biển trời cho đất nước bình yên

Chúng mình hẹn nhau cái tết Nhâm Thìn
Sẽ cùng nhau đón mùa xuân mới
Thời gian trôi đi em vẫn đang chờ đợi
Đón anh về cùng hạnh phúc mùa xuân.

umivungtau
25-07-2012, 08:41 AM
bài thơ có ý nghĩa lắm bạn :)
hay lắm, thanks for sharing ;)