PDA

View Full Version : Tớ sẽ chờ cậu


cuahangso5
27-07-2012, 09:18 AM
Tớ thích cậu. Tớ rất muốn nói với cậu điều ấy....Nhưng lí trí của tớ mách bảo: "Tớ chưa nên nói với cậu điều đó".


Tớ vốn là một đứa con gái trầm lặng. Tớ luôn cố giấu những cảm xúc của mình trong lòng! Cả khi tớ đã thích cậu rồi, tớ vẫn phủ nhận điều đó. Tớ thiệt ngốc phải không? Ba năm học, tớ và cậu luôn ngồi gần nhau. Lúc thì cậu ngồi bàn trên, lúc thì tớ ngồi trên cậu. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Vậy mà đến bây giờ tớ mới nhận ra tớ thích cậu. Trong khi tớ quan tâm đến cả thế giới thì dường như tớ lại ít quan tâm đến cậu nhất. Rồi tớ cũng đã từng ghét cậu. Vì sao thế chứ? Tại sao tớ ngốc thế nhỉ?

Lên lớp 12 , tớ và cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tớ cũng cảm thấy cậu quan tâm đến tớ nhiều hơn. Nhưng rồi tớ nhận ra. Cậu quan tâm đến tớ như quan tâm đến mọi người thôi. Hình như cậu không thích tớ! Tớ đã quyết định không nói cho cậu biết là tớ thích cậu. Tớ sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn. Tớ mong tớ sẽ trở thành một người bạn quan trọng với cậu, ít ra là như thế. Nhưng rồi tất cả những sự quan tâm kín đáo của tớ qua mắt được cậu, qua mắt được mọi người, nhưng không qua mắt được đứa bạn thân của cậu. Và tớ đã thú nhận là tớ đã thích cậu.

Tớ đã bị thuyết phục bởi cô bạn thân của cậu. Cô bạn ấy nói cho cậu biết là tớ thích cậu, rồi hỏi cậu có thích tớ không? Nếu có thích tớ thì cậu hãy quan tâm đến tớ nhiều hơn. Và rồi cậu trả lời là chưa! Điều đó có nghĩa là cậu không thích tớ. Tớ cảm thấy buồn khi nghe cô bạn ấy kể lại.

Cứ như vậy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra cho đến bây giờ, cậu vẫn lạnh nhạt với tớ! Đôi lúc tớ cảm thấy mệt mỏi, tớ không muốn bước tiếp nữa........Dường như tớ chẳng còn chút hi vọng gì...

Sắp tới sinh nhật cậu rồi, tớ đã chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng tớ vẫn cảm thấy tự ti quá! Tớ có nên nhân dịp này trực tiếp nói cho cậu biết tớ thích cậu không nhỉ? Tớ dày vò với ý nghĩ ấy. Nếu tớ nói ra thì sao? Nếu tớ không nói ra thì sao? Suy nghĩ mãi, cuối cùng tớ quyết định sẽ không nói ra. Tớ không muốn nghe câu trả lời là không. Tớ không muốn tớ sẽ buồn vì cậu, vì tớ đã cố gắng hết sức để làm cậu thích tớ đâu. Tuy nhiên, tớ nghĩ sẽ cố gắng vun trồng và nuôi dưỡng cái cây tình yêu này.

Với tớ, niềm hạnh phúc mỗi khi tới lớp được nhìn thấy cậu là động lực cho tớ bước tiếp. Tớ sẽ chờ cậu. Cho dù cậu có tới không thì tớ vẫn chờ cậu ở cuối con đường............Tớ phải làm gì để cậu thích tớ ngoài việc không ngừng cố gắng? Yêu cậu không điều kiện đấy !

"Thanh kẹo ngọt thì rất dễ mua, nhưng một trái tim ngọt ngào thì rất khó kiếm. Cuộc sống dừng lại khi bạn ngừng hy vọng. Hy vọng tắt khi bạn ngừng tin tưởng. Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm. Tình bạn không còn khi bạn ngừng chia sẻ. Vì vậy hãy chia sẻ điều này với những ai bạn coi là bạn. Yêu không điều kiện, cho đi không cần lý do và quan tâm không cần nhận cám ơn !"

Mộng Mơ

Nguồn: muctim