PDA

View Full Version : Vui vẻ nhé bạn của tôi.


tanthanhfurniture
27-07-2012, 09:29 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/08/26/09/11091282831497.jpg

Bạn buồn. Lòng ta cũng buồn.Bạn "không online nữa" . Lòng ta như có một mũi dao tiếp tục đâm sâu vào vết thương cũ. Đã hơn một lần ta nghe thấy câu nói ấy, và đã nhiều hơn một người không hề online nữa.Cuộc sống có quá nhiều những nỗi đau, và đôi khi nó khiến cho người ta muốn biến mất khỏi một nơi nào đó, muốn thay đổi một điều gì đó, hoặc đơn giản là muốn chạy trốn khỏi 1 thứ gì đó. Ta vẫn luôn mong cho những người bạn ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sống vui hơn, dù ta chẳng còn cách nào để biết tin về họ . Không online, với họ: đồng nghĩa với không điiện thoại, không blog, không còn những người bạn hay nhắn tin , chia sẻ, không còn những comment hay những dòng status.Không gì cả, Và gần như ta mất họ mãi mãi.

Bạn khác họ.
Bạn vẫn online. Ta biết. Chỉ có điều bạn online vào những lúc mà gần như không có ai hết . Ngoại trừ ta. Vẫn lặng lẽ nhìn những dòng status của bạn.
Bạn vẫn điện thoại. Ta nhắn tin, bạn vẫn trả lời. Nhưng tại sao nó vẫn không khiến ta thôi khỏi lo về bạn. Điều gì đã khiến cho bạn cố gắng thay đổi như vậy.
Bạn nói rằng bạn có chuyện buồn, cuộc sống của bạn đang có nhiều xáo trộn. Bạn muốn tâm sự , nhưng lại sợ thêm gánh nặng cho ta , vì bạn biết cuộc sống của ta cũng không hề êm ả. Bạn off.
Bạn ơi, ai mà chẳng có những chuyện buồn. Nào có ai mà cuộc sống chỉ toàn những niềm vui. Tại sao lại không thể chia sẻ để cùng nhau cố gắng. Rồi chúng ta sẽ sống tốt hơn, phải không?

Bạn và ta, học chung với nhau từ rất lâu rồi, từ cái lúc mà giờ đây nhớ lại, bạn không hề biết rằng ta dã từng học cùng lớp, ngồi cùng bàn với bạn. 15 năm đã trôi qua rồi thì phải , kể từ cái ngày đầu tiên mà ta học chung với bạn. Không đủ thân, nhưng tuổi thơ cũng đủ để nhớ.
Cùng rời xa quê hương ở nơi đất khách, ta tìm thấy tiếng nói chung với bạn kể từ ngày có nick chát. Bạn mang đến cho ta rất nhiều những niềm vui mà có lẽ bạn không hề hay biết.

Sống vui vẻ nhé bạn ơi. Ta cũng chỉ biết nói vậy thôi, bởi vì con đường chúng ta đi có lẽ sẽ không hề chung bước.Định mệnh cho mỗi người một số phận. Và nếu như ta không thể giúp được bạn , thì ta tin rằng bạn cũng sẽ sớm tìm được những người bạn khác có thể chia sẻ với bạn nhiều hơn. Ta tin vậy.

Đêm nay, ta lại online, lại vào diễn đàn.
Bạn biết không ? Những giây phút bình yên nhất đối với ta chính là những lúc ngồi chia sẻ những bài viết của mình với các thành viên khác . Bởi vì đấy là lúc ta không phải lo nghĩ về những bộn bề mà cuộc sống đang từng ngày đối mặt. , không phải cắm đầu vào chỉnh sửa những dòng code vô hồn của diễn đàn . Đêm nay, ta lại gửi bài, nhưng lòng không thực sự bình yên. Bởi vì , ta đang lo cho bạn.

longdatautovol
27-07-2012, 09:29 AM
Mình đã đọc rất nhiều những bài viết của bạn, cách viết rất quen thuộc và những tình cảm vẫn rất chân thành. Có lẽ bạn là người ấy một người bạn mà mình đã từng có cớ hội trò chuyện, hoặc như bạn một ai khác đi nữa thì mình vẫn cảm ơn về những bài viết của bạn. Chúng rất hay và mình tôn trọng mình giây phút bình yên của bạn . Chúc bạn luôn vui vẻ " dark " ạ :)