PDA

View Full Version : gửi smilelovely93


kaiser
27-07-2012, 09:46 AM
Xã ak!cũng đã được 2 năm lẽ 11 ngày rùi kể từ ngày đầu tiên anh gặp xã!
Cuộc sống của anh cũng bắt đầu thay đổi từ đó, 1 người vừa tốt nghiệp đại học phải buôn ba khắp nơi để tạo dựng sự nghiệp của mình và một nữ sinh vừa bước vào lớp 11 với biết bao ước mơ đẹp về một tương lai mới!!
Anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cũng giống như bậy giờ anh ngồi viết những dòng này, trời âm u, ko chút nắng, tay trong tay nói chuyện rất vui, và những kỉ niệm thật đẹp có lẽ đến suốt cả đời này anh vẫn không thể nào quên được!!
Thế nhưng cuộc sống lại không như mình mong muốn, chúng ta mất liên lạc với nhau,anh đã hỏi thăm khắp nơi để tìm em nhưng vẩn trong vô vọng và rùi cuộc sống đưa đẩy, anh phải chú tâm vào sự nghiệp, cứ 2-3 ngày là anh điện thoại vào số của em nhưng vẫn là một câu nói quen thuộc :" thuê bao......".
2 năm trôi qua, anh vẫn giữ trong lòng 1 tình cảm giống như hôm nào. Đúng là ông trời không phụ người có lòng mà, anh tình cờ gặp lại em trên mạng và mọi chuyện bắt đầu lại từ giây phút ấy........... giây phút anh gặp lại em lần thứ 2 trong đời.
Anh nhận ra pé Dung ngày nào mà anh quen biết đã thay đổi, ko còn suy nghĩ sâu như trước nữa, ko còn hồn nhiên như xưa nữa, và..... Có lẽ thời gian qua em đã gặp nhìu biến cố, thấy vậy anh càng thấy thương em nhìu hơn, và cũng thầm trách mình, sao lại vô dụng đến thế, đến người con gái mình yêu cũng ko bảo vệ được???
Tuy 2 đứa ở gần nhau, cách nhau có 3km ak, nhưng mà số lần gặp nhau hàng tuần chỉ là con số 1 nhỏ nhoi,nhưng điều đó ko là gi với anh cả, 2 năm anh còn đợi dc thì xá chi là 1 tuần đúng hem xã???
Xã yên tâm,anh sẽ ko đễ xã phải chịu bất kì thiệt thòi, và tổn thương nào cả!!! đây là lời hứa suốt đời của anh dành cho xã đóa, các thành viên trong diễn đàn làm chứng nhen!!
Tuy cuộc sống có nhiều biến đổi bất thường, nhưng chỉ cần mình cố gắng thì sau cơn mưa, trời lại sáng thôi xã ak! Anh cung biết, lúc này xã bận rất nhìu việc, mà anh lại không giúp được gì cho xã cả! Anh chì mong 1 điều, hãy san sẽ bớt gánh nặng sang cho anh. để anh có thể giúp xã được phần nào xã nhé!!
và 1 điều nữa, anh muốn nói với xã rằng: "25251325"

quan_huynh74
27-07-2012, 09:46 AM
──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌
───▄▄██▌█ ░Xe chở 1.000 tỷ trái tim ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
▄▄▄▌▐██▌█ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░▐\♥ ███████▌█▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌\ ♥♥ ▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀❍❍ ▀▀ \♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hj, nhìn hình là xã cũng biết anh nói ji rùi đúng hem? Thời gian này anh ít gặp xã quá, điện thoại thì cũng ít khi bắt máy. Nhưng không sao, vì anh biết tình cảm của xã dành cho anh là như thế nào mà. Xã đã từng hỏi anh, anh không sợ em lừa dối anh ak?? Anh đã chỉ ngón tay vào trái tim mà nói:” con tim anh đã nói cho anh biết rằng anh tuyệt đối tin tưởng em”. Em đã nhấn mạnh 3 lần 2 chữ tuyệt đối và anh cũng nhấn mạnh sự kiên định cho câu hỏi của em cũng = 3 chữ tuyệt đối. Lúc đó em nắm tay anh thật chặt và nhìn vào đôi mắt anh mỉm cười thật hạnh phúc. Em có biết lúc đó anh hạnh phúc đến nhường nào ko? Anh muốn thét cho mọi người biết rằng: “ anh là người hạnh phúc nhất thế gian”. Anh cũng tin rằng thời gian mà chúng mình ít gặp nhau sẽ không còn lâu nữa. 2 năm anh cũng có thể chờ xã được thì xá chi mấy ngày không gặp nhau được đúng hem xã?

"Có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt,
Có đau thương lòng mới cứng rắn hơn
Có căng như một sợi dây đàn
Mới tạo được những âm thanh huyền diệu..."

Dạo này sức khỏe xã yếu wa. Dầm mưa giãi nắng đi học rùi tối về lại mang thân mệt mỏi đi làm, anh biết những gì mà xã đã quyết định thì khó có thể thay đổi được, nhưng thật sự là anh lo lắng lắm. Tuy trước mặt anh xã luôn tỏ ra là mình rất mạnh mẽ, nhưng anh biết đằng sau sự mạnh mẽ đó là một tâm hồn nhỏ bé, rất cần sự che chở. Anh nhớ xã đã từng nói với anh là muốn dựa vào vai anh lắm chứ??? Nhưng xã sợ dựa vào rùi sẽ gục ngã luôn, không thể đưng dậy được vì trên đôi vai xã quá nặng. Anh muốn chia sẽ lắm chứ nhưng xã lại nói: 1 người chịu là đủ rùi, sao lại để người ta phải chịu chung với mình, đặc biệt là người mình yêu nữa, nghe câu đó của xã, anh cảm thấy mình sao nhỏ bé quá, cảm thấy bất lực, hj anh đã không giúp được gì cho xã vậy mà còn để xã an ủi lại nữa ^^ có phải anh tệ lắm đúng hem xã??
Từ nay, anh sẽ không để xã phải bận lòng về anh nữa, anh sẽ dõi mắt theo từng bước chân của xã, cùng xã vượt qua khoảng thời gian này, cố gắng lên xã nhé^^

Và anh tặng xã bài hát này :
“ Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười. Mỗi lúc bên người yêu thương như gió và mây, Từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bật tận. Thật đẹp biết bao dấu yêu mong làm sao??
Tình yêu đã đến đánh thức con tin ngủ mê bao ngày, thật bối rối mỗi khi em yêu hờn dỗi. Và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá ưu phiền, cho tim anh thôi không lẽ loi.
Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau anh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc.

Anh muốn nói với xã rằng: “ mỗi ngày bên xã là một hanh phúc.”
Yêu xã nhìu lắm – Chúc xã ngủ ngoan nhe và gặp nhìu giấc mơ đẹp…………