PDA

View Full Version : Hãy cho anh một lí do để trái tim anh thôi không đau nữa!


duongtramanh.bdg
27-07-2012, 09:50 AM
Chào em!
Chúng ta có thể làm quen được không? anh là bạn của Hải, nếu có thời gian rảnh em có thể nói chuyện với anh nhé, thỉnh thoảng chúng ta nói chuyện nhé.
Vâng! lúc nào có thời gian rảnh chúng ta sẽ nói chuyện anh ah!.
Đang ngồi làm việc tại công ty.. Va có điện thoại
VA vội bắt máy và nghe, Alo! ai đấy ạ: Anh à chiều nay anh có rảnh không, đi làm về anh đón em nhé, xe em bị hỏng phải mang đi sửa, em sẽ đợi anh ở ĐH thương mại nhé.
VA trả lời : anh biết rồi, lúc đi làm về anh sẽ đón em.
Trên đường đi làm về VA thấy lòng vừa vui vừa hồi hộp, cộng thêm nỗi lo lắng về tài chính bởi hôm nay anh không mang theo nhiều tiền để có thẻ rủ em chạy loanh quanh Hà Nội và ăn vài món ăn nhẹ ...
Gặp em ngay trước cổng ĐH thương mại, em đang đứng ở bến xe bus và đợ VA ở đó..Cố tình đi lại gần chỗ em đứng và gọi điện thoại để mang lại bất ngờ. Rồi cùng em đi về nhà, trên đường đi chính em là người nói trước, "anh à chúng ta đi ăn gì đó đi ".
Va hỏi: e thích ăn gì?
E thích ăn bún đậu và lang thang trà đá vỉa hè.
Trong túi Va không còn nhiều tiền, nhưng nghĩ đến bún đậu và trà đá thì vẫn còn đủ, vội mừng thầm và dẫn em đến quán bún đậu gần trường múa..
Trong khi ăn cả hai trò chuyện rất vui vẻ.. nói vơi nhau đủ thứ chuyện trên đời,, và rồi cái gì đến cũng phải đến, trong đầu VA đã nghĩ đến một tình cảm tiến xa hơn, bởi cô gái đó là mẫu người mà bấy lâu VA tìm kiếm. Và anh đã không ngần ngại để có thể mang đến niềm vui bất cứ khi nào cho người đó..
Thời gian trôi đi hai người vẫn tiếp tục có mối quan hệ tốt, rồi công việc buộc VA phải xa hà nội. Nhưng anh nói với cô gái, bất cứ khi nào em cần anh muốn chia sẻ với anh điề gì, anh sẽ có mặt và lang thang chia cùng em nỗi buồn và vui cùng em những điều vui.
Trước hôm VA xa hà nội anh và cô gái đã có một buổi tối vui vè, cả hai cùng đi ăn bún đậu và lang thang trà đá ở sân vận động... họ cùng nhau vui vẻ và kể với nhau đủ thứ chuyện trên đời.. VA thầm cảm ơn thượng đế vì đã ban cho anh cô bạn có thể lắng nghe và chia sẻ này.. Anh đã hứa với cô gái là 2 tuần sau sẽ về thăm và dẫn cô gái đi chơi.
Cuộc gặp gỡ sau hai tuần đến và lại một lần nữa họ cùng nhau vui vẻ trò chuyện, chia sẽ cùng nhau đủ thứ chuyện từ lúc ấu thơ cho đến lúc lớn lên..
Anh không hỏi em có uống nước không à?
VA vội vàng phi xe máy đi mua 2 chai nước.,, và số phận không đối xử tốt với anh vì cô gái đã vô tình đọc được tn của người con gái trước đó, và cô gái đã tỏ thái độ lạnh lùng đòi về sớm , VA cũng không hiểu chuyện gì xảy ra,, thật buồn vì khi về nhà mới biết ....
Nhưng nỗi đau thực sự không đến từ cái nhói đau của thể xác mà chính là từ trái tim, chẳng ai có thể điều khiển được trái tim của mìn, nhiều lúc chắc hẳn mọi người vẫn tự hỏi tại sao có thể điều khiển được mọi bộ phận trên cơ thể nhưng tại sao lại không thể điều khiển được trái tim, và chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao trái tim mình lại đau đến thế, tôi không thể làm cho nó thôi đập rộn ràng mỗi khi ở bên em và không thể khiến nó thôi đừng làm cơ thể tôi đau . Tôi nhận ra một điều rằng trái tim luôn có một lý do đặc biệt để khiến chủ nhân của nó phải rộn ràng đỏ mặt trước một ai đó, và trái tim không bao giờ có lỗi trong tình yêu, vì không ai có thể điều khiển được trái tim mình.
E nói rằng anh đừng bao giờ nhắn tin và gọi điện cho em nữa, vì em đã cố gắng thích anh nhưng điều đó là không thể. VA như cảm thấy mình vừa bị trừng phạt vì một điều gì đó và anh lặng lẽ chấp nhận nỗi đau.
Nhưng anh cũng nói với cô gái: là anh không thể thôi nghĩ về em , tình cảm anh dành cho em luôn hiện hữu tồn tại và thiêng liêng, mong em hãy hiểu cho anh vì chính anh cũng không biết tại sao trái tim anh luôn có em. Hãy cho anh làm người dõi theo em , anh rất thích em nhưng anh không bao giờ hi vọng điều ngược lại anh chỉ mong em đừng bao giờ ghét anh là được.

Tạm biệt em... nếu có thể hãy liên lạc với anh.