lobimex
27-07-2012, 10:14 AM
Có khi lào em nghe máy của anh. Đôi khi anh cảm thấy hạnh phúc điều hạnh phúc là được gọi điện cho em những cuộc gọi chỉ để em biết dàng anh rất yêu rất nhớ rất mong em nói chuyện cùng anh.đó là một điều hạnh phúc đơn sơ và giản di nhất em biết không [nhớ] từ đó thật dễ viết và nó cũng dễ thương như em vậy. một tình yêu của anh dành tất cả cho em và giờ anh cảm thấy nó vô nghĩa vì ai đó đã làm anh rất đau . anh đã thề và cũng đã từng hứa với em dàng anh không gọi điên đến số của em như thật sự anh không làm được vì anh nhớ em biết không chỉ với nhửng lý do đó thôi thử hỏi có khi lao em nhâc máy nên để gọi một tiếng anh yêu của em chưa anh hỏi em đó em trả lời cho anh nghe được khổng hạnh phúc của anh.
Tôi sẽ nói tôi yêu em. Bước chân tôi đi.tôi đi về phiá con đường có một cuộc tình đau buồn nhất tôi tôi yêu em vẫn mãi là như vậy. In sâu trong tâm trí tôi là hình bóng là lỗi buồn và một nỗi nhớ không bao giờ tôi quên tôi đã nói tôi dất cần em bên cạnh, nhữ tôi xin lỗi vì tôi đã yêu em tôi không thể quên em bước chân lè tôi đi .mà sao tôi đi mãi mà không thể lào quên được một dong nói, một cái tên một góc phố. em vẫn thường đưng. Hôm nay. tôi đã đi xa giất xa khoảng cách và khỏang trông củng làm tôi nhớ em. Mưa ở đây cũng thật nhiều ,nhiều như những giọt nước mắt em biết không .tôi nhớ em khi ngoài kia từng cơn mưa làm tôi lạnh và ướt sung bớ vai áo.tôi cũng nhớ em và đã đôi lần tôi lơ ngơ cùng những giọt nước mắt khi ngồi ngoài trời mưa tôi đã thét nên ,tôi nhớ em như những điều đó có bao giờ em đã hiểu.đã cảm nhận, tôi yêu em đến như thế nào và tôi tôi đã nói tôi yêu em
Tôi sẽ nói tôi yêu em. Bước chân tôi đi.tôi đi về phiá con đường có một cuộc tình đau buồn nhất tôi tôi yêu em vẫn mãi là như vậy. In sâu trong tâm trí tôi là hình bóng là lỗi buồn và một nỗi nhớ không bao giờ tôi quên tôi đã nói tôi dất cần em bên cạnh, nhữ tôi xin lỗi vì tôi đã yêu em tôi không thể quên em bước chân lè tôi đi .mà sao tôi đi mãi mà không thể lào quên được một dong nói, một cái tên một góc phố. em vẫn thường đưng. Hôm nay. tôi đã đi xa giất xa khoảng cách và khỏang trông củng làm tôi nhớ em. Mưa ở đây cũng thật nhiều ,nhiều như những giọt nước mắt em biết không .tôi nhớ em khi ngoài kia từng cơn mưa làm tôi lạnh và ướt sung bớ vai áo.tôi cũng nhớ em và đã đôi lần tôi lơ ngơ cùng những giọt nước mắt khi ngồi ngoài trời mưa tôi đã thét nên ,tôi nhớ em như những điều đó có bao giờ em đã hiểu.đã cảm nhận, tôi yêu em đến như thế nào và tôi tôi đã nói tôi yêu em