cmfc
27-07-2012, 03:15 PM
Dòng đời tấp nập vô tình cuốn chúng ta vào vòng xoáy bật tận,như một cơn gió những niềm vui,nổi buồn đến thật nhanh và đi củng thật nhanh nhưng những vết sẹo,nhưng ký ước thì mải theo chúng ta đến suốt cuộc đời,hãy để tất cả những điều đó vào một góc khuất nào đó của tâm hồn,nơi trái tim mổi chúng ta…
Quán gặp không ít những Bạn chọn quán làm điểm dừng chân cho con đường mỏi mệt, để rồi vững bước tiếp trên con đường yêu của chính mình. Nhưng quán cũng gặp không ít những kẻ cô đơn vật vờ trên phố, những người giấu nỗi đau của chính mình vào tận cùng sâu thẳm của miền ký ức, rồi một lúc nào đó - ký ức chợt vỡ oà
Ngày cũ qua, ngày mới sẽ đến, ký ức cũ rồi cũng sẽ trở thành rất xa. Quán giữ cho bạn những khoảnh khắc yêu thương, chia sẻ những kỷ niệm buồn. Nơi góc vắng nào đó, có thể bạn sẽ gặp lại chính mình, gặp lại những câu chữ, mà có thể rất lâu về trước đó, bạn đã đi qua nó, có thể ...
Một năm, mười năm, trăm năm - tất cả rồi cũng sẽ như một cái chớp mắt qua mà thôi, rất nhanh bạn ạ.
Có lẽ, trong dòng đời tấp nập, khi những nhịp sống bon chen ngày càng lên cao, thì bình yên giống như 1 điều gì đó trở nên xa xỉ, khó tìm kiếm đối với tất cả các bạn
Lấy ý tưởng quán từ forum khác, Tớđặt đây là Dimovemo quán hòng mong đem đến cho tất cả sự an lành,vui vẻ,hạnh phúc... trong chính mình. Hãy xem nơi đây là nơi bạn gữi gắm tâm sự nhé.
Bạn hãy một lần ghé dimovemo quán nhé...nơi đây bạn được thưởng thức những bản tình ca bất tử,những bản nhạc không lời làm cho tâm hồn ta thả mình theo tiếng nhạc du dương...bên ly cafe,ly sinh tố,hay chỉ là ly trà đá...hay là một điêú cày....mình mong rằng dimovemo quán như là ngôi nhà thứ 2 của bạn...và là nơi gặp gở giao lưu tâm sự cuả những ngươì bạn...
Quán ra đờ̀i nhằm mục đích là nơi các bạn gửi gắm tâm sự của mình,nơi bình yên với không gian rất riêng,nơi đây bạn có thể cùng quán tìm ra cho mình những cuộc hành trình mới,điểm dừng chân khi bạn mệt mỏi,muốn tìm cho mình một nơi mà nơi đó bạn có thể là chính mình…Quán sẻ luôn luôn lắng nghe,tâm sự với bạn,quán hứa sẻ lắng nghe và cùng khóc,cùng cười với bạn…Quán sẻ ôm hết những niềm đau và gửi vào trong gió để gió mang những muộn phiền âu lo và đưa nó về nơi mà nó đến…
Quán ra đời để dành tặng cho một người đặc biệt đối với quán,và quán mong rằng người đó sẻ mải bên quán cùng quán chia sẻ những niền vui,nổi buồn trong cuộc sống.chúc tất cả chúng ta tìm cho mình một con đường đi đúng nhất trong cuộc sống này và luôn vui vẻ,hạnh phúc các bạn nhé….
Quán mời tất cả các bạn cùng quán thưởng thức bài hát "vĩnh biệt cây đàn" nhé...
http://www.nhaccuatui.com/m/CjcRCb_D7H
Quán gặp không ít những Bạn chọn quán làm điểm dừng chân cho con đường mỏi mệt, để rồi vững bước tiếp trên con đường yêu của chính mình. Nhưng quán cũng gặp không ít những kẻ cô đơn vật vờ trên phố, những người giấu nỗi đau của chính mình vào tận cùng sâu thẳm của miền ký ức, rồi một lúc nào đó - ký ức chợt vỡ oà
Ngày cũ qua, ngày mới sẽ đến, ký ức cũ rồi cũng sẽ trở thành rất xa. Quán giữ cho bạn những khoảnh khắc yêu thương, chia sẻ những kỷ niệm buồn. Nơi góc vắng nào đó, có thể bạn sẽ gặp lại chính mình, gặp lại những câu chữ, mà có thể rất lâu về trước đó, bạn đã đi qua nó, có thể ...
Một năm, mười năm, trăm năm - tất cả rồi cũng sẽ như một cái chớp mắt qua mà thôi, rất nhanh bạn ạ.
Có lẽ, trong dòng đời tấp nập, khi những nhịp sống bon chen ngày càng lên cao, thì bình yên giống như 1 điều gì đó trở nên xa xỉ, khó tìm kiếm đối với tất cả các bạn
Lấy ý tưởng quán từ forum khác, Tớđặt đây là Dimovemo quán hòng mong đem đến cho tất cả sự an lành,vui vẻ,hạnh phúc... trong chính mình. Hãy xem nơi đây là nơi bạn gữi gắm tâm sự nhé.
Bạn hãy một lần ghé dimovemo quán nhé...nơi đây bạn được thưởng thức những bản tình ca bất tử,những bản nhạc không lời làm cho tâm hồn ta thả mình theo tiếng nhạc du dương...bên ly cafe,ly sinh tố,hay chỉ là ly trà đá...hay là một điêú cày....mình mong rằng dimovemo quán như là ngôi nhà thứ 2 của bạn...và là nơi gặp gở giao lưu tâm sự cuả những ngươì bạn...
Quán ra đờ̀i nhằm mục đích là nơi các bạn gửi gắm tâm sự của mình,nơi bình yên với không gian rất riêng,nơi đây bạn có thể cùng quán tìm ra cho mình những cuộc hành trình mới,điểm dừng chân khi bạn mệt mỏi,muốn tìm cho mình một nơi mà nơi đó bạn có thể là chính mình…Quán sẻ luôn luôn lắng nghe,tâm sự với bạn,quán hứa sẻ lắng nghe và cùng khóc,cùng cười với bạn…Quán sẻ ôm hết những niềm đau và gửi vào trong gió để gió mang những muộn phiền âu lo và đưa nó về nơi mà nó đến…
Quán ra đời để dành tặng cho một người đặc biệt đối với quán,và quán mong rằng người đó sẻ mải bên quán cùng quán chia sẻ những niền vui,nổi buồn trong cuộc sống.chúc tất cả chúng ta tìm cho mình một con đường đi đúng nhất trong cuộc sống này và luôn vui vẻ,hạnh phúc các bạn nhé….
Quán mời tất cả các bạn cùng quán thưởng thức bài hát "vĩnh biệt cây đàn" nhé...
http://www.nhaccuatui.com/m/CjcRCb_D7H