huda
27-07-2012, 03:16 PM
Giá như mình được chết đi một lúc!
Giá như mình được chết đi một lúc!
Đúng thế,có những khi,có những lúc và có những khoảnh khắc tôi đã nghĩ thế.
Còn bạn,có khi nào bạn nghĩ về cái chết ko?
Có khi nào bạn đặt câu hỏi là sẽ như thế nào nếu như mình chết đi ko?
Có bao nhiêu người,là những ai sẽ khóc vì mình?
Có bao nhiêu người,là những ai sẽ "chẳng quan tâm"?
Có bao nhiêu người,là những ai sẽ nhớ tới mình?
Và cuộc sống của mọi người sẽ thế nào nếu chẳng có mình nữa?(Riêng câu này tôi biết sẽ chẳng có gì khác về sự có mặt của tôi hay ko.)
Rồi khi mình chết đi rồi thì mình sẽ thế nào,xuống địa ngục hay lên thiên đàng?Hay là mình sẽ là một con ma lang thang?Mình có thoát khỏi mọi ưu tư phiền muộn hay ko?Mình có được thoải mái thực sự hay ko?.
....vv....và...v.v....
Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiên đường sợ chả gặp ai
Giá mà được chết đi một lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
Làm ma có sướng hơn làm người?
Giá mà được chết đi một lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.
NTHL
Giá như mình được chết đi một lúc!
Đúng thế,có những khi,có những lúc và có những khoảnh khắc tôi đã nghĩ thế.
Còn bạn,có khi nào bạn nghĩ về cái chết ko?
Có khi nào bạn đặt câu hỏi là sẽ như thế nào nếu như mình chết đi ko?
Có bao nhiêu người,là những ai sẽ khóc vì mình?
Có bao nhiêu người,là những ai sẽ "chẳng quan tâm"?
Có bao nhiêu người,là những ai sẽ nhớ tới mình?
Và cuộc sống của mọi người sẽ thế nào nếu chẳng có mình nữa?(Riêng câu này tôi biết sẽ chẳng có gì khác về sự có mặt của tôi hay ko.)
Rồi khi mình chết đi rồi thì mình sẽ thế nào,xuống địa ngục hay lên thiên đàng?Hay là mình sẽ là một con ma lang thang?Mình có thoát khỏi mọi ưu tư phiền muộn hay ko?Mình có được thoải mái thực sự hay ko?.
....vv....và...v.v....
Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiên đường sợ chả gặp ai
Giá mà được chết đi một lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
Làm ma có sướng hơn làm người?
Giá mà được chết đi một lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.
NTHL