chyngjeeng
27-07-2012, 03:19 PM
http://images.yume.vn/blog/200904/05/12634001238928475.jpg
Bước ...
… bước đi mãi …
… bước qua mãi …
Đâu là sóng?
Đâu là bờ?
Đâu là ranh giới tình yêu?
Đâu là anh chỉ yêu mình em đó?
Đâu là mảnh tình sót lại của riêng em?
Bờ sẽ luôn được kề bên sóng
Sóng đi ra khơi … thật xa … rồi cũng sẽ lại xô vào bờ
Em sẽ như bờ …
… mãi đợi những cơn sóng như anh …
Nhưng anh đâu là sóng …
… anh ra đi và cũng có thể trở lại như sóng …
… nhưng anh đã ra đi mà không trở lại bên em nữa!
Anh đã đi …
… đi mãi …
… mà chẳng quay về …
Em biết rõ điều đó mà sao …
… vẫn ngồi nơi bờ cát …
… đợi những cơn sóng trở về?
Sóng sẽ về!
Nhưng anh thì không!
Bờ có thể đợi sóng …
… vì bờ biết …
… sóng sẽ trở về …
Còn em …
… dẫu biết … anh sẽ chẳng về nữa …
… mà sao vẫn đợi … vẫn chờ?
Chờ đợi một điều không thể...
Chờ đợi những yêu thương xa xôi lại xô về trong những giấc mơ như sóng
rồi lại tan đi như bọt sóng.
Chờ đợi những kỉ niệm xa xôi lại ùa về như những cơn gió biển
… thoáng qua … rồi đi mất … để lại em với những nỗi nhớ
Xa …
… xa lắm rồi …
… anh đã đi thật xa …
Xa đến mức …
… em chẳng còn có thể với tay níu giữ anh lại bên mình …
Xa đến mức …
… em chẳng còn có thể nhìn thấy hình bóng anh …
Xa đến mức …
… anh chẳng còn có thể nghe thấy em gọi tên anh trong giấc mơ …
Em bước đi …
… chới với tìm anh trong những nỗi nhớ … nhưng …
… mãi mãi anh đã không còn để em tìm thấy anh như lúc xưa…
… phải không anh? …
Bước ...
… bước đi mãi …
… bước qua mãi …
Đâu là sóng?
Đâu là bờ?
Đâu là ranh giới tình yêu?
Đâu là anh chỉ yêu mình em đó?
Đâu là mảnh tình sót lại của riêng em?
Bờ sẽ luôn được kề bên sóng
Sóng đi ra khơi … thật xa … rồi cũng sẽ lại xô vào bờ
Em sẽ như bờ …
… mãi đợi những cơn sóng như anh …
Nhưng anh đâu là sóng …
… anh ra đi và cũng có thể trở lại như sóng …
… nhưng anh đã ra đi mà không trở lại bên em nữa!
Anh đã đi …
… đi mãi …
… mà chẳng quay về …
Em biết rõ điều đó mà sao …
… vẫn ngồi nơi bờ cát …
… đợi những cơn sóng trở về?
Sóng sẽ về!
Nhưng anh thì không!
Bờ có thể đợi sóng …
… vì bờ biết …
… sóng sẽ trở về …
Còn em …
… dẫu biết … anh sẽ chẳng về nữa …
… mà sao vẫn đợi … vẫn chờ?
Chờ đợi một điều không thể...
Chờ đợi những yêu thương xa xôi lại xô về trong những giấc mơ như sóng
rồi lại tan đi như bọt sóng.
Chờ đợi những kỉ niệm xa xôi lại ùa về như những cơn gió biển
… thoáng qua … rồi đi mất … để lại em với những nỗi nhớ
Xa …
… xa lắm rồi …
… anh đã đi thật xa …
Xa đến mức …
… em chẳng còn có thể với tay níu giữ anh lại bên mình …
Xa đến mức …
… em chẳng còn có thể nhìn thấy hình bóng anh …
Xa đến mức …
… anh chẳng còn có thể nghe thấy em gọi tên anh trong giấc mơ …
Em bước đi …
… chới với tìm anh trong những nỗi nhớ … nhưng …
… mãi mãi anh đã không còn để em tìm thấy anh như lúc xưa…
… phải không anh? …