PDA

View Full Version : Dấu chân kỉ niệm


hwakyungbc
27-07-2012, 03:24 PM
Kí ức về một cuộc tình :khong-tot:
LWEs24LNBn8

hwakyungbc
27-07-2012, 03:24 PM
Nhạc buồn quá anh Nor ơi!
Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp và ấm áp! Nhưng nó lại là những điều đã qua và không thể níu giữ. Chỉ có hiện tại là điều ta có thể nắm bắt, đừng để hiện tại phải buồn bởi vì một ngày nào đó hiện tại này sẽ là kỷ niệm đẹp cho tương lai. Cố lên anh Nor ;)

dalatbeco
27-07-2012, 03:24 PM
Cũng hay đó Nor àh...
Trong cuộc đời con người chúng ta ai ai cũng có những kỉ niệm không thể nào quên...
Vui có...buồn cũng có...nhưng nó sẽ khắc sâu mãi mãi trong kí ức của mỗi con người...
Cuộc sống có muôn vàn điều kì diệu và trong muôn vàn điều kì diệu đó luôn ẩn chứa 1 tình yêu...