PDA

View Full Version : Quick and snow show 1075


hobacco
01-08-2012, 02:37 PM
http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/QnS%201075fghjkdsfgk14f.mp3

Biển về đêm bỗng nhiên lặng lẽ hơn, im ắng và đầy những suy tư. Em yêu biển đêm...vì chỉ có ở trong lòng biển đêm, em mới có được cảm giác ấy...thứ cảm giác pha trộn giữa sự cô đơn, sợ hãi khi mình em lẻ loi trên bờ biển đêm trải dài...tối đen và lạnh căm của mùa đông...thêm vào sự yên bình mà chỉ có biển đêm mới có thể mang lại. Tối đen...nên sẽ không ai thấy giọt nước mắt em rơi...

We belong to the sea - Aqua
Người gửi: Tran anh phuong - 01668 * **159 - anhphuong.tran251@yahoo.fr
Người nhận: Tiểu hổ dũng mãnh
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-5039.html
Bức thư cuối cùng gửi Anh 13 ! Nếu...ngày hôm đó, em không chờ anh ở biển.....thì giờ...chúng ta sẽ khác đúng không anh?

Em nợ anh và biển một cuộc hẹn...một cuộc tình...và một cuộc đời...ta đánh mất nhau…Em yêu biển, yêu say đắm, có chút dữ dội ồn ào khi thủy triều lên, nhưng trên tất cả, đó là cơn sóng ngầm dưới đáy đại dương, lạnh buốt và âm thầm...như biển đêm vậy.

Biển về đêm bỗng nhiên lặng lẽ hơn, im ắng và đầy những suy tư. Em yêu biển đêm...vì chỉ có ở trong lòng biển đêm, em mới có được cảm giác ấy...thứ cảm giác pha trộn giữa sự cô đơn, sợ hãi khi mình em lẻ loi trên bờ biển đêm trải dài..tối đen và lạnh căm của mùa đông..thêm vào sự yên bình mà chỉ có biển đêm mới có thể mang lại. Tối đen...nên sẽ không ai thấy giọt nước mắt em rơi.

Em đã chôn nửa trái tim mình ở biển, với lời hẹn, một ngày nào đó, khi em gặp được một người mang lại cho em cảm giác như biển đêm, em sẽ cùng người đó đến với biển, để cho trái tim em được trở về trọn vẹn với chủ của nó...và người đó chính là anh! Ta đã hẹn nhau rồi phải không anh, hẹn nhau về với biển...Lòng em thầm háo hức...à, em sắp có được một trái tim trọn vẹn...và trái tim ấy sẽ dành tặng anh, anh à!

Một ngày nào đó, mình em sẽ quay trở lại cùng biển...để chôn dấu nốt nửa trái tim này của em, để cát nâng niu, để sóng vỗ về, cho tim em được bình an...dù chỉ là trong khoảnh khắc... Ai bảo người ta không thể sống mà không có trái tim? Trái tim sinh ra là để chứa đựng tình yêu, nếu không phải thế, nó chỉ còn là một cái máy bơm máu đi nuôi cơ thể... Giờ đây em sống mà không có tình yêu của anh... Nếu một ngày, không ai có thể tìm thấy em...thì anh sẽ tìm thấy chứ?

Anh sẽ đi tìm em chứ anh? Có lẽ..không đâu... Em sẽ đến đó... ..một mình vậy... Nếu một ngày, cuộc đời cho ta gặp lại nhau, thì mình đừng lỗi hẹn với biển nữa nha anh,em sẽ ôm cả anh và biển vào lòng...thật chặt...bình yên nhé anh...Em yêu anh, rất rất yêu anh......

You wouldn-t answer my calls - 2AM
Người gửi: Đinh Xuân Hiệp - 01665 * **106 - hiepdinhxuan.mit.1010@gmail.com
Người nhận: Nguyễn Trang - 0984 * 388xx
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-5040.html
Sắp đến sinh nhật em.
Anh còn nhớ cũng ngày này năm ngoái, anh đã đi khắp các nhà sách chỉ để tìm cuốn sách mà em thích nhất. Em đã rất vui và ngạc nhiên và hỏi anh tại sao anh biết em thích cuốn sách đó? Nhưng anh đã nói dối em, vì anh muốn giữ nó như là một bí mật nhỏ cho riêng mình.

Tuy chúng ta không nói chuyện với nhau nhiều nhưng những lời động viên của em đã giúp anh rất nhiều, giúp anh có sự tự tin để tiến bước về phía trước. Kể từ đó trong trái tim anh luôn có một vị trí đặc biệt dành cho em.

Nhưng anh lại không hiểu em, nói đúng ra là anh không hiểu tâm lý người khác, anh chỉ làm mọi thứ theo lí trí, anh nghĩ như thế sẽ làm em vui nhưng lại không chú ý tới cảm giác của em thế nào. Anh quá vô tâm đúng không?

Em đã cho anh cơ hội nhưng anh lại không biết làm thế nào, không biết thể hiện tình cảm của mình. Anh thật ngố mà. Anh chỉ biết bản thân phải cố gắng, cố gắng hơn nữa.Để làm gì? Anh cũng không rõ, chỉ là mong muốn sự cố gắng đó sẽ làm anh thấy khá hơn và chờ đợi một sự khởi đầu mới. Và hy vọng trong sự khởi đầu đó sẽ có em bên cạnh anh. Anh chị thân, 3/8 tới là sinh nhật của bạn em. Mong anh chị gửi tới cô ấy ca khúc này cùng với lời nhắn: "Đây là ca khúc em đã gửi cho anh. Anh không biết lời của nó nhưng anh cảm thấy nó chứa đựng một thông điệp yêu thương. Chúc em sinh nhật vui vẻ, gặp nhiều may mắn và luôn cười thật tươi. Dù có thế nào, anh sẽ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em và cầu chúc em hạnh phúc".

Cảm ơn anh chị rất nhiều.

Over it - Katharine McPhee
Người gửi: binhyen - 01207 * **957 - binhyen32@yahoo.com
Người nhận: Nguyễn Ngọc Linh
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-5041.html
Những ngày đầu đi bên anh thật vui biết bao, đi bên anh em cảm thấy rất an toàn mặc dù em mới quen; em được sống lại với tuổi thơ chứ không phải đối diện với những áp lực như ở ngoài phố. Em thấy thanh bình và nhẹ nhõm. Em được ngồi trên chiếc xe win trên những con đường bí mật, những con đường có những đoạn gồ ghề, lầy lội mà ngồi sau có cảm giác vừa mạo hiểm lại vừa an toàn.

Em ngại ngùng ở lại bữa trưa với anh cùng với những người công nhân thân thiện trong cái xóm xa nhất khi xe bị hỏng. Em được nghỉ trưa ở một cái lán do tự tay anh thu xếp và được chị công nhân gọi là lán “víp” của anh hồi trước. Và em tưởng tượng được mồ hôi của anh đang chảy thế nào khi đang ngồi trong cái lán đựng gạo và muối ấy. Cũng ở đây em ngạc nhiên hỏi anh sao để gạo và muối thế mà không bị ai lấy cắp cả, họ chỉ lấy phần của họ khi được cho phép thôi à, anh cười. Rồi những lần đi với anh vào nhà công nhân nghỉ mát, không có người ở nhà mà anh tự do đi tìm nước, tìm ly mời em uống, em hỏi anh sao anh tự nhiên thế, anh bảo ở trong rừng chứ có phải ở ngoài phố đâu…Trong đó có những điều mà bên ngoài không bao giờ có được. Cũng chính sự khác biệt đó mà nhiều cái anh nói thật từ đáy lòng mà em cứ nghĩ là anh nói đùa. Phải rất lâu sau em mới nhận ra được. Có những cái em nhận ra được từ khi yêu anh; như lần ra ngoài phố anh nói với em rằng mỗi khi ra ngoài anh lại có cảm giác này, cảm giác lạc lõng…

Bây giờ em sẽ không được đi cùng anh trên những con đường bí mật nữa, không được cùng anh tưởng tượng về ngôi nhà bí mật trên một khoảng đất trống bao quanh bởi rất nhiều cây nữa. Em sẽ không được ngồi một mình nhìn trăng thật sáng, và ước giá như có một lần anh chỉ cần ngồi bên em không nói gì cả cũng được. Em sẽ không được ứa nước mắt bởi vì thương anh như khi anh bị ốm, em chỉ biết động viên anh cố gắng ăn cho nhiều thì nghe anh nói ăn cá khô thì làm sao mà ăn nhiều được; hay là khi anh ước giá như có một quả dưa hấu ở đây…Em sẽ không được cười thật nhiều và khóc thật nhiều bên anh nữa.

Những kỷ niệm ở trong đó em sẽ không bao giờ quên; nơi ấy khác xa với những nơi em từng đi qua. Đó là khoảnh khắc đã in đậm vào tâm trí em; em sẽ không ích kỷ cố quên nó nữa, em sẽ giữ lại, mãi mãi. Anh hãy tự tin sống thật hạnh phúc với những gì anh đã chọn nhé. Chị ấy không “tồ” như em nên chị ấy sẽ hiểu anh nhiều hơn em, nhưng anh hãy chia sẻ với chị ấy nhiều hơn nhé. Có lẽ anh sẽ không nghe được những lời này trực tiếp trên radio nếu được đáp ứng vì chỗ anh còn thiệt thòi về phương tiện thông tin liên lạc. Nhưng nếu được phát sóng em sẽ tải về và gửi cho anh nghe.

Goodbye - Air Supply
Người gửi: hoatigon - 01648 * **020 - thulan_2007@yahoo.com
Người nhận: một ai đó
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-5042.html
Tớ và cậu quen nhau trong mùa hè năm đó khi chúng ta cùng đi tình nguyện mùa hè xanh. Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là đôi mắt màu đen, đôi hàng mi dài và đen nhánh mà bất kỳ một người con gái nào đều mong muốn. Khi tớ nhìn vào đôi mắt của cậu, tớ thấy nó buồn khủng khiếp và không hiểu sao mà ngay lần đầu tiên gặp cậu đó trong lòng tớ lại muốn tìm hiểu xem: xem tại sao cậu lại luôn lạnh lùng đến như thế. Thế nhưng trái với bề ngoài lạnh lùng thì sự quan tâm của cậu với mọi người xung quanh lại khiến cho mọi người cảm động.

Và cuối mùa tình nguyện, tớ nhận ra là tớ thích cậu. Tớ thích cậu theo cái kiểu người ta hay gọi là say nắng và rồi tớ day dứt với chính mình với cái suy nghĩ đó. Thật là ngốc khi tớ lại sợ, sợ những cái nắng chói chang mùa hè, tớ sợ chạm tay vào những kỷ niệm. Tớ sợ khi đó tớ lại nhớ tới cậu như 1 người ngốc nghếch. Nhưng tớ hiểu rằng những cái gì đã là của quá khứ thì hãy cứ để cho nó ngủ yên.

Cảm ơn cậu đã từng là lý do, là động lực khiến cho tớ - 1 kẻ lười học vì sĩ diện mà ngồi vào bàn để học nghiêm chỉnh. Và mùa hè này tớ đã đủ dũng cảm để nói tớ không nhớ cậu nữa đâu. Khi gặp nhau đừng ngại cậu nhé vì chúng ta vẫn là bạn phải không. Hãy cứ là thế nhé.

Anh chị ơi, trên đây là những tâm sự cuối cùng mà em muốn gửi tới một người bạn của em. Nhờ anh chị gửi hộ em bài hát Goodbye của Air Supply tới bạn ấy. Em cảm ơn anh chị nhiều.

Fiction - Beast
Người gửi: Trang Nguyễn - 01287 * **187 - na.nozero@yahoo.com.vn
Người nhận: Huỳnh Tấn Phát - 0989 * **817
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-5043.html
Ngày đầu mình quen nhau là tháng 12 năm ngoái phải không anh? Chúng ta bên nhau cũng đã được 7 tháng rồi đấy anh. Và cũng không biết bao nhiêu lần em muốn chạy trốn anh, chỉ vì anh và em có quá nhiều khập khiễng, em chối bỏ tình cảm trong lòng mình với ý nghĩ "với anh, em chỉ là một cơn say nắng quá đỗi nhất thời". Rồi chúng ta cũng sẽ là những người đã từng yêu nhau sau khi chia tay mà thôi. Nhưng rồi anh vẫn cùng em đi qua những ngày nắng, gió và mưa ...

Anh biết không? Chỉ được ngồi sau lưng anh và lượn lờ khắp đường phố SG....với em đó là hạnh phúc. Em yêu màu xanh lá hiền hòa, giản đơn, mộc mạc. Em yêu tháng 7 cộc cằn, chồng chềnh làm em chênh vênh. Em yêu cả màn mưa xa xăm, da diết. Và em yêu anh theo một cách riêng rất khác. Em sẽ giữ yêu thương trong từng hơi thở mỏng, cho dù nỗi đau có tàn độc hành hạ, em chỉ còn một lớp da thì em vẫn luôn chờ đợi, luôn kiên định và tin tưởng rằng: "Vẫn có một phép màu dành cho người con gái biết chờ đợi."

Cuộc sống mang cho bạn một nỗi đau, thì cũng sẽ mang cho bạn một người xoa dịu nỗi đau đó… Anh Quick và chị Snow thân có thể play ca khúc Fiction - BEAST đến anh Huỳnh Tấn Phát nhân kỉ niệm tình yêu của chúng em được 7 tháng với lời nhắn: "Hãy cùng em đi qua những ngày mưa sau này anh nhé.

Everyday I love you - Boyzone
Người gửi: Thụy Hân - 0903 * **406 - thụyhân_gà@yahoo.com
Người nhận: Gà yêu - 0906 * **774
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-5044.html
Ngoài trời đang mưa, những hạt mưa tí tách bên hiên luôn làm cho người ta thấy buồn, có khi nào mưa lại thấy vui đâu, chả khác nào nước mắt của trời. Và đêm qua ông trời khóc nhiều quá…..Viết những dòng chữ này không biết là viết cho sự khởi đầu hay là kết thúc. Những ngón tay sao mà run thế….Không gian xung quanh mình bây giờ là bóng đêm, tối mịt mù, không đèn điện, m thích ngồi như thế khi những nỗi buồn tê tái xâm chiếm.

Cô đơn, người ta nói không dám chống lại nó thì cứ ngồi đây mà gặm nhấm cho nó hết…ngoài trời vẫn mưa, m thấy lại cơn mưa này dài thế….trời khóc thương cho m....và m cũng khóc cho chính mình, mặn và đắng quá…

Đêm nay tớ ngồi đây viết cho cậu, viết cho cả những tc tớ giành cho cậu, viết…viết ..và viết…cảm xúc bây giờ tớ viết không như cảm xúc tớ đã nghĩ và định viết cho cậu, lúc đó tớ vui và hạnh phúc, nhưng bao giờ trong đầu tớ toàn là những tiêu cực, những nỗi buồn.....Xin lỗi tớ đã khóc, tớ đang tự mắng m đây…hèn quá, kém quá,,,,,kệ, kệ tớ cứ khóc buồn thì phải khóc thôi, vì tớ đã yêu mà….

Need you now - Lady Antebellum
Người gửi: carry ngô - 0989 * **475 - thutinhcualinh_tt@yahoo.com.vn
Người nhận: Bố Sóc - 01278 * **083 - nguyendangmanhhoan@gmail.com
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-5045.html
Hải Châu ngày 15/12

Anh thân yêu! Anh có biết lúc này em đang nhớ anh đến thế nào không? Có lẽ anh cũng nhớ em như lúc này phải không anh?

Sáng nay, khi vừa mở cửa bước chân ra ngoài, em chợt thấy lạnh sống lưng. Hà Nội mưa anh ạ! Cái rét của mùa đông làm trái tim em run lên vì phải xa anh. Mùa đông, đó cũng là khoảng thời gian em hay phải đi công tác nhất, mùa của những báo cáo tổng kết, mùa của những công trình còn dang dở cần khép lại, mùa của nghiệm thu....và cũng là mùa mà chúng mình xa nhau phải không anh?

Giá như lúc này có anh ở bên...Em sẽ ôm anh thật chặt để không còn cảm thấy cô đơn nữa, để biết rằng mình yêu anh thật nhiều...và biết rằng...anh cũng yêu em. Mưa lạnh! Em nhớ anh!

Hà Nội ngày 20/04

Tháng tư về rồi đấy có thấy không anh? Như một vòng quay bất tận của đất trời, tháng tư, loa kèn trắng lại về từng góc phố, con đường. Không biết anh có cảm giác giống như em hay không, còn em bây giờ....cảm giác ngọt ngào, lâng lâng vẫn còn đọng lại trong trái tim em. Tháng Tư cũng là tháng bắt đầu của mùa hè cháy bỏng. Mùa của những cơn mưa rào bất chợt đến và đi...

Hà Nội ngày 25/07

Anh thân yêu...!
Lâu lắm rồi em mới lại ngồi viết blog thế này đấy...Anh biết không? Lúc này em đang rất hạnh phúc...có lẽ là sẽ không có người phụ nữ nào hạnh phúc hơn em đâu anh nhỉ? Em nghĩ thế đấy...Em hạnh phúc, may mắn khi có một người yêu thương em thật nhiều...là anh đấy.

Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh mỉm cười em đã hạnh phúc biết bao....Sáng nay khi thức giấc, em không thấy anh cười...vì anh còn đang say giấc. Có lẽ là anh đã quá mệt mỏi cho một ngày làm việc đồng giúp mẹ. Em thấy mình yêu anh hơn bao giờ hết. Em biết là tuy còn nhiều khi làm anh buồn...nhưng em sẽ cô gắng duy trì tổ ấm của chúng ta. Thành viên nhỏ sắp chào đời rồi...sẽ còn nhiều khó khăn nữa nhưng em sẽ không tử bỏ đâu. Em mong những ngày tháng sau này sẽ luôn có anh sánh bước bên em, cùng em vượt qua mọi khó khăn và chăm sóc cho thành viên nhỏ này.

Em chỉ muốn nói với anh một điều rằng: Em yêu anh nhiều lắm...anh ạh!
Chúng mình sẽ cùng cô gắng anh nhé! KT: Cá Sấu.

The climb - Miley Cyrus
Người gửi: Nguyễn Hồng Hạnh - 0979 * **137 - chuonggiobattu@gmail.com
Người nhận: Em trai của chị _ kun kếu - 0987 * **800 - Nguyễn Minh Hải, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-5046.html
Sáng nay chị biết em trượt đại học em của chị ah… lúc đó chị chỉ muốn vác balo lên xe rồi về nhà ngay lập tức. Chị muốn ở bên cạnh em ngay lúc đó, chia sẻ nỗi buồn và khó khăn em đang gặp phải em ah. Chị muốn lau nước mắt cho em..muốn an ủi và ôm em vào lòng. Nhưng...chị nghĩ lại..và chị đã không làm vậy nữa. Và Chị nhắn cho em 1 tin..và chị biết em tin nhắn đó sẽ giúp em cảm thấy chia sẻ hơn nếu chị về. Chị đã từng vấp ngã..những lúc đó chị chỉ muốn ở 1 mình..và chị biết em cũng vậy .

Em àh, thấy đau không em ??...Chị biết lúc này đây em đang rất buồn...em chẳng muốn ai động viên hay khích lệ gì em hết..chị hiểu cảm giác đó e yêu của chị ah..từ nhỏ đến lớn bất kỳ ai cũng vấp ngã...chúng ta khóc khi ta thấy đau..thấy chầy xước..thấy rỉ máu..có những vết thương..người ngoài không nhìn thấy..không hiểu được..nhưng nó làm cho ta đau..đau rất lâu em ah.

Có những lần vấp ngã..ta ước ao có người bên cạnh..nhấc ta đứng dậy..nhưng không phải lần vấp ngã nào cũng có người nâng ta dậy em àh..chị muốn em tự đứng dậy.. bằng chính đôi chân của mình em ah..dù chị biết không đơn giản gì..Đây là vấp ngã có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay của em..em yêu của chị...Sau này..em vẫn sẽ ngã nữa em ah..dù mỗi lần ngã đều không giông nhau...chị muốn em tự đứng dậy..tự đối diện với tất cả, như vậy em của chị sẽ mạnh mẽ hơn..chị sẽ an tâm về em hơn..

Có lẽ lúc này đây em thấy buồn ..thấy có lỗi với mẹ..có lỗi với bố..có lỗi với chị. Vì mẹ, bố và chị là những người luôn đặt niềm tin vào em..luôn dành cho em tất cả những gì có thể. Em biết không??? Đã có lúc chị đã nghĩ rằng" giá như em mình hoc tốt hơn..giá như em mình thông minh hơn..giá như em mình chăm hơn....". Như vậy chị sẽ không phải lo cho em ..Đó cũng chỉ là những giá như thoáng qua của chị thôi em ah. Năm lớp 12 chị đã nghe quick and snow..có những tâm sự của những người chị gửi cho em mình..kết thư "em ở thế giới bên ấy..."..chị đã khóc òa lên..chị hiểu được tình cảm của những anh những chị giành cho em mình..nhìn thấy em mạnh khỏe, có niềm tin vào cuộc sống là chị thấy hạnh phúc lắm rồi em ah. Khi nói chuyện về em với những nguời bạn của chị, chị đã rất tự hào nói rằng: “em tớ sống rất tình cảm..nó yêu tớ lắm ý..tuy làm em tớ nhưng khi nó lớn..nó luôn nhường tớ..việc nặng gì nó đều làm hộ tớ và mẹ..”

Lúc này đây, chị muốn em chị mạnh mẽ, vấp ngã không sao đâu em..em cứ khóc đi, ai bảo con trai không được khóc cơ chứ, cứ buồn rồi em đứng dậy em nhé! Chị và gia đình luôn bên cạnh em..bây giờ và mãi mãi sau này nữa em ah.

Mong anh Quick và chị Snow gửi tặng bài hát The Climb đến người em trai và các em học sinh không may mắn trong kỳ thi đại học năm nay! Với lời nhắn: "Hãy đứng dậy vững tin và bước tiếp nha! Gia đình và bạn bè sẽ luôn ở bên cạnh các em”.

Heart painting - Wang Wei
Người gửi: Pham Phuong Anh - 01267 * **554 - littlegirld1985@yahoo.com
Người nhận: genuine_smiles@yahoo.com.vn
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-5047.html
Khẽ thôi…..Vì nỗi đau vẫn đang say giấc nồng.
Những nỗi đau vô hình vẫn hiện hữu... chạm vào cả trong mơ.
Vắng lặng ... Em thấy mình nhỏ bé!

Khẽ thôi... Vì bình yên dễ giật mình bỏ trốn
Em tìm bình yên giữa đời thực ồn ào.
Em tìm bình yên giữa vạn đời rối rắm
Em tìm bình yên nơi thế giới tối tăm

Khẽ thôi... Vì hạnh phúc mong manh.
Em nắm hạnh phúc trong tay
... như nắm những giọt nước.
Nước không bao giờ ở lại quá lâu
Em nắm hạnh phúc trong tay. ... như nắm dây bóng bay
Sẩy tay ... bóng mất. Chẳng còn gì ngoài tiếc nuối!

Khẽ thôi...Vì ảo mộng sẽ biến mất
Những ảo mộng làm em mụ mị.
Những ảo tưởng về một ngày mai tươi mới... hay đơn thuần chỉ là một thế giới rộng hơn.
Em mơ mở tung cánh cửa tâm hồn đang khép chặt... để đón nhận tất cả
Mơ... nhiều lắm ...Rồi tất cả chỉ còn là ảo mộng!

duyenhai01
01-08-2012, 02:37 PM
oh mọi người kũng thích nghe QnS sao

minhduongf
01-08-2012, 02:37 PM
ơ cái chữ kỹ của mình đâu rồi

ductienvt
01-08-2012, 02:37 PM
Có chứ, tiếc là link host của QS hơi chậm ;)

thanhhungjsc
01-08-2012, 02:37 PM
nội dung Q&S thì hay, nhưng mình không thích giọng đọc cho lắm

longdatautovol
01-08-2012, 02:37 PM
oh vậy sao. Mình hay vào QnS.vn để nghe vì trong đó có nhiều chương trình nữa